Sunday, July 25, 2021

Những bức họa rất ngẫu nhiên về hai tòa tháp thương mại ở Niu dọt



Tòa tháp đôi được khởi công xây vào đầu thập niên 1960 và khai trương vào đầu thập niên 1970. Vào thời đó Tòa tháp đôi được trao danh hiệu Cao nhất thế giới. Niềm vui chưa trọn khi nó vừa bước qua tuổi 30 (9.II.2.0.0.l) thì đã tan biến như lâu đài trên cát... Những thương đau của đất nước tưởng như đã tạm lắng vào nơi sâu thẳm nhất... nhưng ...




Nhân ngày giỗ 20 năm của hơn 3000 nạn nhân xấu số, mình có sưu tầm một vài tấm hình vu vơ về tòa tháp đôi ở Niu dọt. Bạn xem cho biết, và nhớ xem cho thật kỹ những nét vẽ thần kỳ của các họa sĩ ngày xưa

Những tấm hình ở đây là hí họa vào những năm bắt đầu xây (1963) cho đến khi hoàn thành


1963


1973


1974


1975


1975


1975


1976


1979


1979


1983 - Tấm dưới này rất đặc biệt vì mình ngẫm thấy tình hình chính trị kinh tế xã hội Hoa Kỳ hiện nay, lũ lưu manh phá hoại, thử nghiệm cô vịt vắt sin trên dân ... gần như tất cả đều được chứa đựng trong tấm hình này




1983


1983


1987


1987


1988


1988


1990



1991



1993



1994


Bức tranh dưới này được tìm thấy trong căn nhà của ông Áp phê sau khi người ta thông báo ông "tự treo cổ" chết trong nhà tù ở thành phố Niu Dọt.  Ban giám sát tù nhân không hề hay biết với lý do  hệ thống báo động bị tắt ngúm,  ly kỳ hơn nữa là ông cai ngục hôm ấy ngủ gục như say rượu vì đêm hôm trước ông làm "overtime 18 giờ" ... 

Báo chí trách quy trách nhiệm rằng thì là... hệ thống cai quản nhà tù rất lỏng lẻo, muốn sáng lúc nào là sáng, muốn ngúm lúc nào là ngúm, Niu dọt thiếu tiền nên đã ra cớ sự này ...
 

Áp phê đã đưa Mạc phi khối tài liệu khổng lồ mà ông đã thu giữ được trong những năm làm chim sọc xanh...

No comments:

Post a Comment