Tuesday, October 1, 2024

Bạch Mã - Hồng Mã

Từ hôm Lễ Labor Day đến nay mới thoáng mà một tháng đã trôi qua rồi. Trời cuối tháng 9 đêm xuống thật nhanh, khí trời chợt lạnh chợt ấm, Thu đã sang nửa mùa, tao nhân mặc khách vẫn còn mê, Đời sang đã bao mùa, dung nhan hao mòn theo ngày tháng ...

Mới hôm nào mình viết vu vơ chuyện mua xe RAV4 để lái trong mùa đông quê mình, từ đó đến nay đã được 6 năm rồi, thời gian trôi nhanh quá.

Năm nay mình muốn mua một chiếc 2025 nhỏ hơn để đi, chờ đến dịp Lễ Labor Day thì mình sẽ tìm. Ngày lễ rồi cũng đến, cuối tháng 8, khi đến tiệm Toyota mới biết người ta hông làm xe Camry chạy xăng nữa. Muộn rồi! Mình hỏi họ:

- Vậy, còn đời Camry 2024 thì sao?

- Camry 2024 có xe xăng, nhưng họ chỉ làm tới tháng 4 năm nay là nơi sản xuất đóng cửa. Vi` vậy những người mua xe Camry chạy xăng, họ đã bắt đầu mua từ tháng 9, 2023 đến tháng tư 2024, hầu như trên toàn Hoa Kỳ không còn xe mới.

Vậy là mình gọi phone đến các hãng Toyota trong tiểu bang để xem người ta nói có đúng không. Đúng thật! Không nơi nào có. Mình gọi sang tiểu bang lân cận vì mình ở gần biên giới , với lại bên đó ít dân, họ thích đi xe pickup truck loại to cho thuận tiện trên đồi núi thì may ra hãng xe còn Camry .

- Vâng, chúng tôi có 5 chiếc Camry 2024 nhưng đã dùng qua rồi, ít mileage nhất là 3000, nhiều nhất là 17,000.

Mình vội lái xe qua biên giới xem liền, nhìn cũng thích. Chụp vài tấm hình gửi Anh Năm hỏi ý kiến ảnh. Ảnh bảo "cũng được". Đến khi hỏi giá, họ bảo $31,000 cho chiếc 3000 miles. Họ còn nói:
- Camry 2024 xăng đã đứt hàng, nên chúng tôi mua phải lại xe cũ của Hertz chỉ có 5 chiếc thôi, cô mua lẹ chứ không hết.

Whoahh, hông ngờ xe "cũ" nay mà cũng đắt như vậy.

Cuối tuần thứ bảy 31/8, mình đến tiệm khác xem thử, đây là lần đầu tiên trong đời mình đến tiệm Honda. Quê mình là đồi dốc, đây cũng là dịp để thử xe Honda có mạnh không.

Ngồi vô chiếc Accord, sao bên trong nó đơn giản trống trải quá. Lái lên con dốc, máy của nó hình như gắng sức dữ lắm, chiếc xe "gầm gừ" như người già đang lên cơn ho. Thôi, mình lên nửa con dốc rồi u-turn. Trả xe. No good.

Mình hỏi xin thử chiếc CR-V, trông mẫu Mã bên ngoài cũng bắt mắt, nhưng sao bên trong cũng giống của chiếc Accord. Trông nó già già gầy gầy làm sao ấy. Thôi thì mình cũng thử cho biết.

Cũng con đường lên dốc, cũng gào rung lên. Lạ thật nhỉ, xe Honda sao yếu thế nhỉ. 

Mang xe trả lại, ông già người gốc Cali tiếp mình kể chuyện ngày xưa... Ông yêu Cali lắm, nhưng từ khi những người lãnh đạo phe dân chủ đã làm Cali xuống cấp trầm trọng. Ông bán nhà ở đó về nơi đây (vùng quê mình ở) mua căn nhà trên 5 mẫu đất, nuôi bò, nuôi gà, trồng khoai, trồng bắp, đi bán xe cho hãng Honda là phụ cho vui... Ông kể nhiều thứ lắm, nhưng mình phải cắt ngang câu chuyện của ông để hỏi về máy của Accord & CR-V. Ông bảo, "1.5".

À, mình biết tại sao Accord & CR-V rên rỉ khi lên dốc, thảo nào mình thấy nó không êm và mạnh như xe Camry và RAV4. Mình xin kiếu và hẹn ông sẽ đến ngày mai sẽ đến ...

***

Thứ bảy 8.31 cuối tháng, cuối tuần và Lễ Labor Day, mình đến tiệm Toyota để hỏi xem họ còn xe nhỏ nào chạy xăng không. Whoahhh, hôm ấy người ta đi mua xe rất đông. Gặp anh chàng người Hy Lạp nhanh nhẹn ra chào...

- Anh có chiếc RAV4 đời 2025 không?

- Oh, nó chưa ra.

- Tại sao vậy? Đang vào tháng 9 rồi mà, sao lại không có RAV4 2025

- Chúng tôi không được tin tức gì, nhưng nghe phong phanh là họ chỉ làm xe điện mà thôi. Có lẽ đến tháng 2 năm sau mới có.

- Cảm ơn anh. Vậy anh còn RAV4 2024 chạy xăng không?

- Oh, may quá, xe tải mới vừa mang đến 2 chiếc trắng XLE xăng và xám LE điện. Cô muốn xem chiếc nào ?

- Please cho tôi xem chiếc trắng.

- Được! Được!

... Vậy là 15 phút sau, mình đặt tiền trả hết, khỏi nợ nần chi nhau cho mệt.

***

Bạch Mã về nhà được một tháng rồi. Cuối tuần này mình sẽ dẫn Bạch Mã đi cắm trại ngắm nàng Thu với mình, ước gì có anh đi chung sẽ vui nhiều lắm


Hồng Mã mũi và nhân trung hơi nhọn 😊 - Bạch Mã mặt chữ điền trông oai phong hơn 💗



Hồng Mã: dây ức sau chốt 💗



Bạch Mã: dây ức trước chốt (hơi xa và hơi ngược) 😊


Hồng Mã phi được 100 ngàn dặm 💗 (July 10, 2024 đánh dấu khi đang phi nước đại trên cảng Baltimore gần với chiếc cầu Francis Scott Key đã sập )



Bạch Mã chờ ngày cô chủ thử sức 😊



Hồng Mã có lục lạc đồng đen (CD player), tay cương (manual break) rất thuận 💗



Bạch Mã hông có lục lạc đồng đen, cô chủ sẽ tìm cách cho nó hí sau. Tay cương cũng hông thấy mô, cô chủ mò một hồi mới biết Bạch Mã chơi kỹ thuật số, nhấn nút "P" là cương liền, chỉ có màu đỏ hiện chút xíu, đố mình mà biết 😊. Nếu đang phi nước đại mà không để ý, nhấn nhầm nút cương thì rất có hại cho sức khỏe Bạch Mã 😓, cô chủ sẽ bị ê... túi


Bạch Mã- Hồng Mã song đôi. Cô chủ toàn mang hài rách không biết Bạch Mã có chê không, chứ Hồng Mã đã quen tính gió sương đạm bạc của cô chủ rồi 😊


Nhớ ngày cô chủ về tiếp chàng rể hụt của Ba, chàng thấy cô chủ để đôi hài hiệu Nai ki lủng rách tùm lum đặt ngay ngắn ngoài bậc tam cấp . Chàng trố mắt nhìn rồi bảo, đôi giầy rách vậy mà cô chủ còn mang, để hôm nào anh mua cho cô chủ đôi giầy mới. Cô chủ chỉ mỉm cười rồi rồi đánh trống .... lãng ...

Đôi hài thứ 3 hiệu Perry, quăng thì tiếc nên dùng kéo cắt gót sau để mang tiếp 😊
Đôi hài đen hả trước hả sau, dùng keo Super Crazy dán lại mang tiếp 😊