Tuesday, October 1, 2024

Mùa thu trên đỉnh Shenandoah National Park (p2)

Thăm Rapidan Camp - Ngôi nhà nghỉ mát của Tổng thống thứ 31- Hebert Hoover


Từ nơi trại của mình hiking đến Rapidan Camp khoảng 2 dặm, đường đi núi bằng phẳng, suốt đoạn đường mình nghĩ vu vơ... Bộ Ông Tổng thống dư thời gian lắm sao mà đi bộ cả 2 giờ, chưa kể đến lỡ có ông "Fulro" nào đó hông đồng tình thì ổng phóng phi tiêu, TT làm sao tránh kịp

Con đường gần nơi đậu xe để hiking xuống Rapidan Camp

Nhân viên Shenandoah National Park làm việc rất cẩn thận, tất cả các cột mốc họ đều đóng miếng kim loại hướng dẫn hikers







Nơi đọc sách của TT Hoover


Phòng khách


Chiếc giường của Tonton Hoover


Nơi đây ngày xưa họ xây rất nhiều nhà để phục vụ việc giải trí tiệc tùng cho Tonton Hoover, mình đếm khoảng 10 nền nhà rất rộng

Nhà bếp





mình đi bộ đến đoạn này... hóa ra có một lộ đường nhỏ để xe từ ngoài vào, chứ nếu hông có thì chỉ có ngựa thồ các thứ vào trong lòng núi

Tự dưng có ông cưỡi ngựa xuất hiện, ông này đi đường nào vô nhỉ

Căn nhà của những người phục vụ , ngày nay là nơi cho park ranger ở tạm trong mùa hè, mùa đông đóng cửa

Buổi trưa ra sau deck ngồi nhâm nhi tí bánh ngắm lá vàng rơi, ôi đẹp và lãng mạn vô cùng

Đây là tấm tranh treo trong căn nhà nghỉ mát của Tổng thống Hebert Hoover (Rapidan Camp).
Góc trái trên và góc phải dưới là dấu hiệu của hít lê.
Góc phải trên và góc trái dưới là chữ VẠN nhà Phật.
Không hiểu sao, Ông đang là tonton (1929-1933) cuối Thế Chiến I, và đang chuẩn bị bước vào Thế Chiến II mà tại sao Ông lại treo bức tranh thêu có dấu hiệu lạ kỳ ...

Hai vợ chồng Tonton Hoover

Căn nhà nghỉ mát giành riêng cho Thủ tướng Anh Ramsay MacDonald thời hậu Đệ Nhất Thế Chiến . Căn nhà cách khoảng 15 bước chân đến nhà của Tonton Hoover





Mời bạn xem thêm
👇👇
Mùa thu trên đỉnh Shenandoah National Park (p1)
Mùa thu trên đỉnh Shenandoah National Park (p3)

No comments:

Post a Comment