Tuesday, October 1, 2024

Mùa thu trên đỉnh Shenandoah National Park (p1)


Từ lâu lắm rồi mình ước mùa thu ghé chân đến vùng núi Blue Ridge để ngắm lá vàng, nơi đây có con đường highway uốn lượn rất đều. Mua` thu đứng từ trên núi cao nhìn xuống đẹp mê hồn.

Mình gửi bạn vài tấm hình mùa thu trên đỉnh Shenandoah - Big Meadows. Bạn xem cho vui nhé 😊

Đường đi đến Shenandoah National Park


Nếu bạn muốn đến Blue Ridge thì cứ theo Skyline Drive, no' sẽ dẫn bạn đến đó. Như cái tên Skyline của nó, bạn đi trên đỉnh núi, mấy giăng khắp chốn. Có những đoạn mây sà xuống đường không thấy gì trong khoảng cách một cánh tay


Gần tới cửa của Shenandoal National Park

Dừng lại chụp một tấm hình lưu niệm


Big Meadows Campground là nổi tiếng nhất trong 4 camps. Tại Big Meadows có lâu đài giành cho người nhiều tiền, mình hông có thì dựng lều ở tạm vậy 😊


Con đường đúng với cái tên của nó Skydrive


Những tầng mây trắng trải dài theo sườn núi

Mây sa



Đỉnh núi ở Shenandoak National Park không cao gì mấy nhưng không hiểu sao mình đi toàn trong mây

Đi qua tunnel này nhắc nhớ đường đi từ Pháp qua Ý

Đây là điểm giữa từ ngoài cửa ngõ , nếu đi thẳng theo hướng Skyline khoảng 4-5 tiếng đồng hồ nữa sẽ gặp ngã ba trên lộ này, đó là điểm mốc giữa Virginia và North Carolina. Ngay từ đây là bạn trên con lộ mùa thu nổi tiếng trên thế giới Blue Ridge




Gần tới miếng đất của mình cắm trại




đốt lửa trại

lửa than nuong khoai lang ăn hết sẩy :D


Tại quán ăn ở Big Meadows, nơi đây mang lều chõng ra ban đêm để đếm sao xẹt hay xem giải ngân hà rất rõ


Rừng ở National Park Shenoodoah ít phong và ít thông



Một loài cây dại khi thu về nó còn lại "trái" giống như râu dê của mấy ông Tây 😊

Lá vàng che lối đẹp vô cùng



No comments:

Post a Comment