Tuesday, November 1, 2022

Chim TTT

Hôm nay ngày đầu tháng 11, từ hôm Ê- l0n mua lại chuồng chim, mình thấy có rất nhiều chim đẹp khi xưa ca hát rất hay, tự dưng bị nhốt hết, làm chim mình (hông bao giờ hót) buồn thời gian rồi phải bay qua chuồng cọp để hóng.
Nay mấy con chim đẹp được thả, ca hát líu lo, chỉ có chim TT Trâm là còn bị nhốt. Tại sao vậy? Hôm trước Halloween, Ông bảo "không về, ở lại chuồng cọp vui hơn" 😊. Biết Ông nói vậy nhưng mình vẫn ngóng chờ nơi khoảng không hàng ngày ❤ ❤ ❤.



Ở chuồng chim, đám nhân viên theo cánh cực tả với hai ông bà Ấn độ c,e,o, & c,f,o chưởi Ê-l0n là cái đồ... retarded... xem mấy clips & đọc comments làm mình cười ngất ngư 😊😊😊. Mấy ông bà đó đã cuốn gói đi mấy hôm nay rồi.




No comments:

Post a Comment