Wednesday, June 16, 2021

Dân hy sinh quá nhiều trong trận chiến tiêm vắt sin cô vịt

Đầu óc mình mụ mẫm dần khi trời về đêm, quá mệt mỏi với công việc, với tin tức. Đôi khi mình phải gắng lắm để đưa một vài tin quan trọng đến bạn đọc nhằm để tránh những sự đáng tiếc về sau.

Ngẫm về chiến sự ngày xưa, binh lính đánh nhau giữa sa trường, phe nào nhanh chân lẹ tay tránh thương vong nhiều, chiếm cứ địa điểm là bên đó tạm thắng một bàn... Nhưng nếu có tử trận thì lính là bị đa số...

Cuộc chiến ngày nay là vũ khí sinh học và truyền thông. Hi`nh như mình có đọc đâu đó từ những ngày xa lắm, họ thường nhắc đến các chữ "mặt trận truyền thông" giữa hai bên, miền Nam Cộng hòa và miền Bắc Cộng sản, họ thường dùng truyền thông để chiêu hồi, tránh những loại nhạc chia ly nhạc buồn làm nản lòng chiến sĩ...

Thật đúng vậy, mặt trận truyền thông ngày nay đánh nhau dữ dội, bên phi nghĩa nó có đầy đủ "vũ khí" để xóa tin tức, làm tin giả, bịt miệng những tiếng nói chân chính... Và kết quả là khoảng 35% dân số Hoa Kỳ tự nhảy vào lửa như những con thiêu thân, người dân vô tội tử trận và bị thương khá nhiều. Âu cũng là cái đích của đám chóp bu ma quỷ lắm tiền nhiều bạc. Số kiếp đã tận, con xin cầu Trời Phật cứu nhân độ thế. _/\_ _/\_ _/\_


Mời Quý khách bấm lên nút xanh "play" để xem. nghe cho kỹ nhé.







No comments:

Post a Comment