Mình lên lịch đi 6 tuần, cũng căng lắm. Các bạn bảo, răng mi không dùng Travel Agent cho dễ, họ lo ăn uống, khách sạn, đưa đi tham quan với giá rất rẻ. Mình thì không thích vậy vì vốn là chân hay đi, mắt hay tìm tòi những thứ mình muốn biết, không muốn người ta áp đặt mình phải đi chỗ này chỗ kia trong khoảng thời gian nhất định.
Vừa nhận tấm lịch đầu năm, mình đã in ra 10 bản. Chấm đỏ chấm xanh, tô vàng tô tím đến nhòe cả ra mà chẳng đâu vào đâu, mình muốn thăm nhiều nơi mà mình sắp xếp thời gian, khách sạn, xe đò xe lửa sao cho khớp, và không hoang phí thời gian.
Cuối cùng mình đã được một hành trình trên lịch như ý.
1. Bay nonstop về Việt Nam bằng hãng VN Airlines
2. 1 giờ sau chuyển chuyến qua ViêtJet tại Tân Sơn Nhứt để bay ra Hà Nội
3. Ở lại Phố Cổ Hà Nội 3 ngày(luggages giữ lại tại airbnb vì tiền mướn phòng rất rẻ nên bao luôn 1 tuần, mình không phải mang đi lỉnh kỉnh)
4. Thăm Hạ Long Bay 2 ngày
5. Quay về Hà Nội chiều tối. Ra bến xe lửa đón tàu Sapaly Express đi Lào Cai. Từ Lào Cai lấy taxi đi Sapa. Ở chơi 3 ngày
6. Chiều từ Sapa đến Lào Cai đón tàu 9:30 tối về Hà Nội
7. Tàu về đến Hà Nội lúc 6:00 sáng hôm sau, đổi tàu trong vòng 15 phút đi về Ninh Bình
8. Thăm Tràng An, Ninh Bình 3 ngày , rồi tối đó đón tàu lửa về Đồng Hới
9. Thăm Phong Nha Kẻ Bàng Đồng Hới 4 ngày. Rồi đón tàu đêm về Huế
10. Thăm Huế 3 ngày, đón taxi về Đà Nẵng
11. Thăm Đà Nẵng 3 ngày, đón taxi về Hội An, có lẽ bao ăn bao ở cho chàng trong 3 ngày
12. Đi taxi về Đà Nẵng đón chuyến tàu đêm về Tuy Hòa
13. Thăm Tuy Hòa 3 ngày, nhờ anh taxi chở vô Nha Trang.
14. Thăm Nha Trang 4 ngày, rồi đi xe bus Phương Trang lên Đà Lạt
15. Thăm Đà Lạt 4 ngày , rồi bay ViêtJet về Sài Gòn
16. Ở lại airbnb Sài Gòn Quận Nhứt, luggages để ở đây vì tiền mướn rất rẻ, nên bao luôn 7 ngày để mình về miền Tây sông nước . Anh taxi chở về miền Tây, mình bao anh luôn trong 7 ngày ở Sài Gòn
17. Ở lại miền Tây 2 ngày, rồi về Sài Gòn, anh taxi dẫn đi linh tinh.
18. Ngày cuối bay thẳng về Mỹ qua Viet Nam Airlines nonstop.
Về đến Mỹ mà trái tim mình hình như đã vương vấn nơi anh taxi Sài Gòn. Hông lẽ mình đã phải lòng người ta...
Đêm nay trong lặng lẽ cuối ngày mùng ba, tờ lịch cũ tháng xưa nét xanh nét đỏ chằng chịt vẫn còn nằm trên bàn làm việc của mình. Nhớ Việt Nam quá, thương ơi những người cùng khổ, những tiếng rao hàng rong về khuya vẫn còn vọng đâu đây ... Ôi, nhớ ơi là nhớ...
Mua vé tàu lửa
... Khi mình lên lịch trình xong, là bắt đầu đặt vé . Đối với những nước phương Tây hay những tiểu bang ở Mỹ thì mình không lo, nhưng với Việt Nam là một thế giới khác hoàn toàn mà mình không có một tí chỉ dẫn nào hết . Làm sao để mình mua vé tàu lửa ở Việt Nam trên online mà bắt đầu là tuyến Hà Nội - Lào Cai trong khi mình đang ở Mỹ. Thêm vô nữa là mình không có số phone VN .
Vậy là mình bắt đầu mò mẫm trên Reddit để đọc những kinh nghiệm dân Tây du lịch bên Việt Nam ... Mỗi một mục họ đều nói khác nhau, người thì chỉ baolau.com, người thì chỉ những trang khác, có người lại bảo những trang đó là trung gian, kẻo mất tiền mà khi đến nơi ga xe lửa thì hông có vé, vé giả ...
Dân Tây online còn bảo đi xe bus giường nằm một đêm thì sáng hôm sau sẽ đến Sapa, còn không thì đi taxi cũng tốt, muốn phiêu lưu ký hơn nữa thì đi motocycles ... Mình hông biết đường lên Sapa núi non dốc dài trơn trượt ra sao, lỡ ông tài xế ngủ gục thì cả chuyến xe lãnh đủ ... Chắc có lẽ đi xe lửa leo núi cà rịch cà tang qua đêm xem an toàn hơn .
Mình tìm xe lửa mãi mới thấy website Sapaly Express giường nằm 4 người / 2 người, xem hình thì thấy mền gối, dép xẹp trông có vẻ sạch sẽ . Vậy là mình email đến để hỏi giá bao nhiêu và đặt vé bằng cách nào ...
Cuối cùng thì mình cũng xong được một việc - mua được vé tàu lửa của Sapaly Express tuyến Hà Nội - Sapa, vé của nó giống như một tờ thư, không có số ghế, số toa . Ngay lúc đó mình còn rất ngây ngô .
***
Mình còn nhiều tuyến xe lửa nữa để đặt vé mà vẫn còn mù mờ .
Nhiều đêm sau đó, mình đi dạo mới tìm ra được website dsvn.vn , đọc cái chuôi của website này chắc có lẽ là site thật, với lại trên trang chính, họ viết:
"Khuyến cáo người dân mua vé tại website chính thức của ngành đường sắt Việt Nam dsvn.vn để tránh mua nhầm vé giả , vé không đúng giá "
Và mình bắt đầu vọc website dsvn.vn để biết cách thức mua vé ...
Ví dụ chuyến tàu SE1: Hà Nội - Sài Gòn có 12 toa trogn đó có 2 toa ngồi, 5 toa nằm loại 4 giường, 5 toa nằm loại 6 giường . Thì trogn 30 ngày trước ngày mình ấn định đi, số vé họ bán là 80% , những ga càng gần Hà Nội thì số vé càng ít, ngoại trừ bạn muốn bao vé (nghĩa là mua xa đi gần)
Thì cũng cùng chuyến SE1 đó, nó xuất phát từ Hà Nội và nó sẽ dừng ở những ga chính như Ninh Bình, Đồng Hới, Huế, Đà Nẵng, Tuy Hoà, Nha Trang etc ... cho đến cuối là Sài Gòn ... Nếu mình chọn SE1 từ Hà Nội Ninh Bình thì họ xuất vé chỉ có khoảng 20 vé mà thôi, càng cận ngày mình đi thì số ghế nằm loại tốt sẽ hết vì những người đi xa hơn đã được ưu tiên chọn trước ...
Vì vậy mà mình tính rất kỹ và biết trước ngày nào giờ nào là vé cho tuyến đường mình đi sẽ được bán ... Cho nên mình đã viết ở trên là in 10 bản copies của tấm lịch đó là nói hơi ít, về sau mình in thêm 5 tấm lịch nữa lý do là vé tàu lửa trồi sụt kiểu này ...
Mình biết thêm một chuyện nữa là những websites cò mồi khác như baolau.com, 12Go, Asia etc... họ đều lấy từ database của dsvn.vn . Cho nên khi mình mua vé vào dsvn.vn là ổn nhất.
Co' một điều mình phát hiện rất lạ khi vọc chơi tuyến xe lửa Hà Nội - Lào Cai (Sapa) , tại sao trong một đoàn tàu dài mà lại có một toa với ký hiệu rất đặc biệt, dsvn.vn khoá luôn toa ký hiệu đặc biệt này . Mãi gần đến ngày đi mình mới biết tại sao, vì vậy mình đã viết ở trên .... 2 - ... còn ngây ngô ...
****
Mình count down từng ngày . Hai tuần trước ngày mình định mua vé, mình bắt đầu watch the patterns của dsvn system. Vé online hết khá nhanh, không biết là dân Tây hay dân Ta mà sao họ mua nhanh quá . Mình vẫn còn lóng ngóng chưa biết cách mua ra răng .
Đi search trên Reddit thấy dân Tây than nào là dsvn.vn phân biệt chủng tộc vì họ là ngoại quốc, nào là dsvn hông nhận credit card ... Nói chung là rất khó khăn cho họ mua vé tàu online qua dsvn, chắc có lẽ vậy mà họ trả tiền thêm cho cò mồi chăng ... Nhưng mình thì không, nhất định phải mua cho bằng được từ chính gốc.
Sau 5-7 lần vọc thử, dsvn cứ reject order của mình . Lạ nhỉ, mình đã cho vô số phone, địa chỉ, hộ chiếu etc, mà sao nó vẫn không chịu . Cuối cùng mình nghĩ chắc là do số phone bị trục trặc . Làm sao mình có số phone Việt Nam bây giờ ? Àh, mình có cách ...
Mình đặt phòng trọ airbnb tại Hà Nội trước, rồi xin phép cô chủ cho mình dùng số phone đó để mua vé tàu, cô vui vẻ đồng ý ngay . Thật tình mà nói, từ hồi nào đến giờ mình hông biết số phone Việt Nam giống như thế nào, cách thức dùng / gọi ra sao .
Có số phone rồi, mình chọn vé tàu loại Ngồi từ Hà Nội -> Ninh Bình rất rẻ , hình như 150,000 đồng cho 1-way. Mình sẽ dùng $5 đô để test dsvn.vn xem nó có work không .
Sau khi điền hết vào form mua vé . Bấm nút mua . Hồi hộp ngồi chờ, xem thử nó gửi cho mình cái gì ....
Oh woww, I made it. Mình không thể tin mình có vé tàu trong tay ... Chiếc ghế trống thứ tư ...
Hoá ra người ngoại quốc vẫn mua vé đồng giá như dân trong nước, vậy mà người ta đồn giá vé cho ngoại quốc là đắt gấp đôi gấp ba gì đó, so it wasn't true in my case.
Vậy là mình yên tâm vụ mua vé xe lửa, chỉ countdown trên tấm lịch đến đúng lúc thì mình mua vé nằm dễ dàng ...
Trong khi mua thử, mình đã captured screens lại, made some notes để khi mua thiệt thì có notes cho mình dò lại đu'ng bài bản mà mình tự diễn giải cho mình
Thanh toán tiền





No comments:
Post a Comment