Thursday, February 6, 2025

Chỉ có ở Hoa Kỳ: Dậy Mà Đi!



Đêm hôm qua thấy vài chữ của Ê lon viết về Hoa Kỳ ... Cuộc Kách Mệnh lần hai đang diễn ra từ khi TTTram bước vào Bạch Cung, mình tính đăng lên cho cùng ngày nhưng mệt. Bên khung cửa sổ ngắm tuyết rơi nhè nhẹ qua ánh đèn vàng, thi thoảng mưa đá rơi gõ từng nhịp trên khung cửa sổ. Ôi, lạnh! Vậy là mình có lý do đi quấn mền cho ấm.

Sáng nay vừa mở yahoo thì thấy cũng có Cách Mạng nữa từ phía bên kia chiến tuyến. Đọc tin thấy buồn cười, bên này Kách thì bên kia cũng Cách, bên này Mệnh thì bên kia cũng Mạng, họ theo sát từng li trên từng cây số... Ủa sao hum ni mình viết giống như cô giao liên vậy ta 😊

Dưới nhiều kiểu cờ nhưng cũng chỉ là một tổ chức mà thôi! Con số trong hình với ý nghĩa là

TOÀN QUỐC TỔNG NỔI DẬY!




Những chuyện Ê lon làm hiện giờ là đã bật mí chút chút từ lâu lắm rồi, nhưng vì chưa nắm quyền với lại thời đó họ bịt miệng vì họ sợ những tư tưởng phá bàn làm lại của phe TTTram lan rộng ra thế giới như lửa rừng thì rất nguy hiểm cho phe siêu giàu muốn nắm giữ toàn bộ thế giới, bảo gì nghe nấy, không nghe thì cho đi... xuống âm ti , điển hình Việt Nam mình qua ông chủ tịch Trần Đại Quang, và rất nhiều thủ lĩnh trên thế giới chống lại tập đoàn siêu giàu là đều đi gánh muối hết...

Về phần Hoa Kỳ, xem ra đang trên đà quay lại những mực thuớc xưa, không biết họ có thực hiện được trọn vẹn không, chứ mấy mươi năm nay những thói hư tật xấu đã tiêm nhiễm vào những người dân bị tẩy não khó mà có thể gột rửa được, khó mà chạy chữa được cho bệnh nhân vào giai đoạn cuối của chứng ung thư ... Oh well, 4 năm thời gian để TTTram thực hiện là quá ngắn nhưng dù sao có cũng còn hơn không để cứu vớt hay làm lại từ đầu. Người Xưa làm được thì Người Nay tại sao lại không?


Mời bạn xem

DẬY MÀ ĐI !!!


THỀ KHÔNG BỎ CUỘC !!!

No comments:

Post a Comment