Tuesday, November 11, 2025

Nhẫn kim cương, minh chứng cho tình yêu

Lễ Dạm Hỏi trong phong tục tập quán Việt Nam rất hay. Theo mình nghĩ, Lễ này là để chứng minh cho Đàng Trai chấp nhận người con gái ấy gia nhập bên kia, và Đàng Gái cũng biết được chút xíu tông tích của con rể tương lai, chứ hông phải là mèo mù cá nhám gì gì đó 😊. Xa hơn nữa là cho đôi uyên ương tìm hiểu nhau trong một thời gian nữa, nếu tốt thì tiến tới Lễ Cưới cần phải có tiền bạc vòng vàng gì đó, còn không thì đôi trai gái chia tay vẫn chưa muộn, và hai bên Họ Hàng cũng bớt lời gièm pha.

Mình cũng biết tiếng Việt, tiếng Anh chút đỉnh nhưng không làm sao dịch được chữ Engagement/ Proposed trong tình yêu sang tiếng Việt cho thật đúng nghĩa. Hình như phong tục Việt Nam đâu có vụ cho nhẫn kim cương trước khi cưới đâu (?)

Sáng nay đọc một tin rất hài, anh chàng quỳ xuống thật đàng hoàng, proposed dâng cho nàng chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, trông cái mặt nhẫn cũng hơi lớn. Nàng vui mừng quá says Yes liền. Chiều đó nàng khoe và được bạn mách cho... Thằng này thuộc dạng kẹo dẻo kéo hông ra. Vậy là nàng điên tiết lên, ra tiệm... Walmart tìm ngay chiếc nhẫn ấy. Đúng là nhẫn kim cương chàng mua từ Walmart. Nàng giận tím cả tim, tại sao hông là Chín Ngàn mà chỉ là Chín Trăm. Thế là anh chàng... hụt hẫng 😊

Nhìn cảnh người ta mà nghĩ đến mình, mình chỉ cần nhẫn cỏ thôi mà cũng hông có người dâng hiến (proposed), người ta cứ nói chiện vu vơ rồi bặt âm vô tín(h) 😊 ...

Nhắc đến "phong tục" nhẫn kim cương cho đính hôn, nhớ cách đây vài năm mình có đăng một tin ... những tay buôn lớn ngày xưa cố tình thổi phồng sự quan trọng của kim cương để chúng hốt bạc cũng như chúng dùng báo chí tivi thổi phồng những ngày "Lễ" Mẹ, Cha, Tình Yêu, Ông Bà etc, để chúng bán hàng.

Nếu đã yêu, kính trọng, tôn thờ thì ngày nào giờ phút nào cũng có trong tim, ta đâu cần những thứ màu mè ấy. Thế mà mình đôi khi cũng bị trách ... con bất hiếu chỉ vì không nhớ hôm ấy là Mother's Day.

Cách đây vài ngày, Tổng thống Trump áp mức thuế cao lên hàng nhập khẩu Ấn Độ, vì ông càri này chơi rất bẩn, lẩn chỗ kia, luồn lách chỗ nọ để mua bán dầu và các thứ với Nga, chưa kể là Ấn Độ đưa hàng trăm nghìn người dân lao động vô Mỹ hàng năm nên mới có vụ phải nạp $100K cho working visa permit và Tổng thống Trump lại tăng thuế cao lên nữa.

Có bao giờ bạn để ý về giống dân Ấn Độ không? Chúng rất bần tiện lại thêm tính nết thượng đội hạ đạp, người đồng loại với chúng, chúng còn bóc lột cho đến trơ xương ra huống chi người khác sắc dân làm việc cho nó ...

Do vụ áp thuế hàng nhập khẩu từ Ấn Độ quá cao nên những tay buôn không bán được hàng, chúng cho nhân viên nghỉ việc hàng loạt ở bên đó. Qua video tường thuật, mình mới biết Ấn Độ nhập kim cương qua Mỹ với số lượng khá lớn, bên đó hiện giờ riêng về lãnh vực kim cương hơn một nửa nhân viên đã bị đuổi việc.

Whoahh, lần đầu tiên, mình mới biết Ấn Độ có nhiều kim cương. Tại sao vậy nhỉ? Có khi nào Ấn Độ mua lại kim cương nhân tạo của Nga không nhỉ? Ông Ấn Độ nịnh Ông Nga dữ lắm để có lợi nhuận cao về dầu thô thì chắc thế nào cũng có phần nhập kim cương của Nga để bán qua Mỹ với giá rẻ hơn hàng Mỹ .

Note: đã khá lâu mình có đọc tin là Nga làm kim cương nhân tạo cứng, lấp lánh đẹp hơn là kim cương nhân tạo của Mỹ. Tại sao người ta lại thích mua kim cương thật lẫn giả với bạc ngàn như vậy, thật không hiểu được (?)



No comments:

Post a Comment