Tuesday, July 7, 2020

Cảnh đẹp hoang dã của tiểu bang Maine, Hoa Kỳ


Hoa Kỳ có 50 tiểu bang


Maine là tiểu bang thứ 23 gia nhập Liên Bang Hoa Kỳ vào ngày 15/03/1820. Ngày xưa Maine là thuộc tiểu bang Massachusetts (New England). Tính về diện tích của các vùng đất thuộc New England thì Maine là vùng đất rộng nhất nhưng chỉ có 1.3 triệu dân, hầu hết họ sống dọc theo miền duyên hải thuộc phía nam của tiểu bang.

Maine còn được mệnh danh là Xứ Ngàn Thông có tôm hùm ngon nhất Hoa Kỳ.

Miền nam của Maine có Portland, nơi này có cảng rất rộng. Ngày xưa hàng hải rất thịnh, lại có thêm tuyến đường sắt từ Maine sang Canada nên bao nhiêu hàng hóa, du khách đều ghé về Portland trước khi đi đến điểm kế tiếp. Nói chung thời xưa Portland được xếp vào hạng rất thịnh vượng, nhưng từ khi có tuyến đường sắt xuyên bang thì nền kinh tế của Portland lụn bại dần. Ngày nay, nơi này nhìn rất buồn. Miền bắc của Maine (Bar Harbor) là nơi đón ánh bình minh đầu ngày trước tất cả tiểu bang của Hoa Kỳ

Xin mời bạn xem vài tấm ảnh đẹp của tiểu bang Maine. (Nora ghi chú lời Việt)

Ngọn hải đăng ở Portland thuộc căn cứ quân sự xưa Fort Williams ở Cape Elizabeth. Ngọn hải đăng này được dựng lên từ năm 1791. Ngày xưa tàu bè ra vào cảng Portland tấp nập Phần đá nhỏ nhìn hơi rời ra, nơi đây đánh dấu một sự kiện tàu đắm vào đêm trước Giáng Sinh 1886.

Chiếc tàu buôn, Annie C. Maguire, dài 188 ft, tung hoành trên đại dương từ tây sang đông, từ bắc xuống nam trong 30 năm không bị trục trặc nào.

Ngày 24 tháng 12 năm 1886 Annie C. Maguire đang từ Buenos Aires, Argentina Nam Mỹ trên đường về Quebec Canada, thì chẳng may gặp bão, và họ xin trú lại tại cảng Portland của Maine, nhưng vì sương mù nên họ đã không thấy tảng đá gần bên bờ ở Cape Elizabeth, chiếc tàu buôn này đã bị hư nặng và đắm tại nơi đây


Trung tâm thành phố Augusta bên giòng sông Kennebec. Augusta là thủ đô của tiểu bang Maine

Mùa thu trên đỉnh núi Mount Megunticook
Một góc phố với con đường đá tại Phố Xưa (Old Port) ở Portland. Vào thế kỷ XVII người Pháp đã sống ở đây lập phố xá, nhưng rồi do người dân da đỏ bản xứ đánh nhau với Pháp, cho nên Phố Xưa bị bỏ hoang từ cuối thế kỷ XVII sang đầu thế kỷ XVIII. Sau đó thịnh vượng lại được một thời gian rồi lại bị chiến tranh tiếp.

Thời vận của thành phố Portland lên xuống như thủy triều. Ngày nay trông nó buồn hiu, chính quyền sở tại đang xây dựng lại qua chương trình Economic Recovery Tax Act. Nếu du khách đi thăm những miền duyên hải ở Đông Bắc Hoa Kỳ, thể nào du thuyền cũng ghé bến Ocean Gateway của Portland.


Khung cảnh nên thơ tại Camden (Camden Harbor) được ngắm từ trên núi Mount Battie
Bắt tôm hùm ở biển. To^m hùm là đặc sản của Maine. Mỗi năm Maine bắt được khoảng 57 ngàn tấn với trị giá $450 triệu

Ngọn hải đăng Nubble ở York, dưới nước là anh chàng vừa lặn vừa tìm cá Tautog để bắt. Giống cá Tautog thường núp trong những tảng đá


Cá Tautog

Dâu xanh mọc dại (wild blueberries). Maine là tiểu bang có rất nhiều có thể nói là "rừng lá thấp" của những cây dâu xanh. Du khách ghé thăm Maine thì phải thử qua hai món tôm hùm và dâu xanh dại


Mừng ngày Quốc Khánh 4/7, những chiếc xe dang diễn hành trên đường gọi Thuyền Tôm Hùm

Thành phố Lewiston về đêm

Mùa hè câu cá
Maine là một trong vài tiểu bang của Hoa Kỳ còn rừng với thân cây to. Vi` thế Maine cũng là một trong vài nơi cung cấp gỗ


Công ty làm giấy bên giòng sông Androscoggin ở Rumford
Mùa thu bên đỉnh núi Katahdin, đây là đỉnh núi cao nhất ở Maine ở huyện Patten (khoảng 1600 mét so với mặt nước biển)

Cây cầu Frank J. Wood trên giòng sông Androscoggin. Tòa nhà trogn ảnh là công ty Pejepscot làm giấy vào những năm 1868. Ngày nay nơi này là làm bia và các thứ khác

Về đêm dân đi soi đèn bắt lươn (eel). Lươn là món khoái khẩu của dân Tàu, Nhật và Đại Hàn. Đặc biệt là ở Nhật lươn rất đắt giá. Ở châu Âu người ta cấm bán lươn con nhưng người Tàu buôn lậu để mang về China nuôi kiếm lời


Thú tiêu khiển thong dong trên chiếc thuyền Schooner Mary Day

Ngọn hải đăng Spring Point Ledge trong sương mù mùa đông ở phố cảng Portland

Đêm đông ở thành phố Brunswick

Trên vách đá Otter Cliffs trong Công viên Quốc gia Acadia tại thành phố cảng Bar Harbor.

Mùa thu ở phố cảng Bar Harbor
Bên giòng sông Saco có khu di tích lịch sử sầm uất Pepperell Mill của nguòi Hồi Giáo. Vào đầu những năm 1900 có làn sóng người tị nạn từ nước Albany và Thổ Nhĩ Kỳ sang vùng Biddeford của Maine để lập nghiệp. Họ đã chung sức xây nên khu Pepperell Mill Campus này chỉ giành riêng dân của họ ở. Sang năm 1915, dân số của họ tăng nhanh đến nỗi họ đã xây dựng nhà thờ Hồi giáo nơi đây. Sang năm 1918, dịch bệnh cúm Spanish Flu đã giết chết rất nhiều người Hồi giáo trong khu Pepperell Mill Campus.

Một giống "vịt khuyên cổ màu đen" thích lặn trên biển (comon loon). Maine là một trong 5 tiểu bang trên Hoa Kỳ có nhiều "vịt lặn" (1. Minnesota có hơn 10 ngàn; 2.Wisconsin có khoảng 4 ngàn ; 3. Maine có khoảng 4 ngàn; New York có khoảng 800 con; 5. New Hampshire có khoảng 500 con). Loài "vịt lặn" này đang trên đà tiệt chủng.


Ở Maine có rất nhiều chim pufin

Ở Maine có rất nhiều moose

Chồn đỏ

Những người lính cứu hỏa trượt tuyết thiện nghệ

Mùa đông

Thú tiêu khiển mùa đông

Mùa đông

Thú tiêu khiển

Mặc dù Maine là xứ lạnh tuyết đá bao phủ gần 5 tháng, nhưng nền nông nghiệp của Maine cũng rất phong phú


Nguồn: AP, Shutterstock, Getty Images

Mời bạn xem thêm 👉  Cảnh Ðẹp Của Các Tiểu Bang Ở Hoa Kỳ 👈

1 comment:

  1. Vô cùng cảm ơn chị đã làm trang blog phong phú tuyệt vời này . Mong chị và gia đình luôn vui khỏe .

    ReplyDelete