Thursday, January 27, 2022

Mạng xã hội: Chạy trời không khỏi nắng

Nhớ mấy năm về trước trong sở làm rùm vụ K@spersky. Hồi đó các anh bạn trong sở ai cũng dùng K, họ nói K bảo mật rất cao, vv..., và mình cũng dùng. Sau đó trong sở hoảng hốt lấy tất cả các phần của K ra, họ phán trong một lá thư ... Nga đang đánh cắp tin tức, K là tình báo ngoại hạng ... Và sở đã đổi sang Mạc Phi. Ông Mạc Phi đã giữ tất cả các tin tức trao đổi qua lại của phe bên kia, thế là chúng truy đuổi tận gốc để giết ông. Không biết nay ông ra sao rồi mà bên tê lê gr@m của ông vắng bóng từ độ tháng 11 năm ngoái, tấm hình của Y vân ca trắng đen vẫn còn nằm đó.  Chắc có lẽ ông chết thật hay ông đang bận rộn nơi hậu trường để giúp TTT và Đua Hàm. Who knows?

Mình suy nghĩ Mạc Phi, một người lão luyện trong tình báo vậy tại sao ông vẫn dùng tê lê gr@m không lẽ không còn đất sống để làm thông tin cho đại chúng biết.  Làm một server riêng cũng được nhưng sao họ không làm nhỉ? Những websites dùng g0d@ddy đăng tin có hại cho chúng đã bị đánh sập rất nhiều. 

Từ p@rlor bị Biu Ghếch chặn đứng, sang những phương tiện khác như ge++r báo tin không nhiều và hữu hiệu bằng tw1tter, phét bút hay youtube. Những người báo tin này đã bị tw1tter phétbút youtube treo giò, nên tất cả họ đều vô tê lê gr@m, b1tchu+e, rumbồ số lượng người vô đọc rất đông.

Những tưởng tê lê gr@m là phe ta, nào ngờ chủ ấy là dân Nga, đầu não của máy chủ ở Luân đôn và Đu bà.  Ai có account trong tê lê gr@m, đăng ký kênh những người yêu nước thì bị lên sổ đen phản động. Chạy trời không khỏi nắng, thôi thì dân thường đó nó muốn buôn bán làm thịt bằng cách nào tùy chúng.  Bây giờ mình chỉ còn đọc được tin ở tám cu tròn. 

Cầu mong TTT và những người yêu nước gặp nhiều thắng lợi đánh nhanh thắng mạnh, chứ tình trạng tranh tối tranh sáng này kéo dài hai năm rồi, thật là mệt mỏi.

Việt Nam Tôi Đâu, chắc hẳn VK đã xúc động rất nhiều khi viết bài ca này.








No comments:

Post a Comment