Thursday, June 15, 2023

Như Cuốn Phim ...


Cách đây vài ngày bộ sậu của 7 đần ra lệnh cho những nơi sản xuất đạn phải trình lên cách làm đạn "rất xanh" là vì do biến đổi khí hậu cho nên phải làm vậy. Rồi thì sao? Rồi thì mí ông thầu khoán ngậm ... tăm ... hết vì chưa có nhân tài làm đạn rất xanh 😊.

Hmmmm... mấy ông thầu khoán đạn của Mỹ quên mất nhân tài Việt Nam...hì hì... là vì mình đọc báo Việt Cộng kể chuyện rằng thì là du`ng gập tầm vông đuổi được đế quốc Mỹ, dùng cung tên bằng tre bắn Bê 52 rớt lộp độp ở Hà Nội, trong đó có ông Mạc Ken (Ông Trâm chưởi ông Mạc Ken là cái đồ bại trận chớ anh hùng cái mẹ gì. Mạc Ken ôm hận vụ này lắm, xuống tuyền đài vẫn chưa tan) , họ còn trưng máy bay rớt ở đó chớ mình hông có phịa à nghe 😊 . Còn rất nhiều bài học lựu đạn xanh của Việt Cộng... Đám phục vụ 7 đần còn không mau qua Việt Nam rước nhân tài về để làm vũ khí rất xanh chống giặc tàu xâm lăng...

Nói chiện xanh... Lại nhớ mụ kia bên diễn đàn Đặc Trưng, mụ ở Xen trồ Pác , mụ nói mụ lết ở trường đại học Columbia mòn đũng quần của mụ, mụ vào diễn đàn viết... tui bầu cho 7 đần và bộ sậu là tui muốn có nước sạch để uống, có khí hậu xanh để thở .... Chả biết vụ cháy rừng ở Canada vừa rồi, thành phố Niu Dọt vàng như trên Sao Hỏa, mụ có còn bắt loa ở Đặc Trưng quảng cáo nước sạch khí sạch hông nữa... Chán thí mồ luôn


Mời Quý Khách xem chuyện film. Bạn có thấy chung quanh bạn hiện giờ có giống trong cuốn phim không?







https://www.reuters.com/world/americans-should-prepare-cyber-sabotage-chinese-hackers-us-official-warns-2023-06-12/

https://www.politico.com/news/magazine/2023/06/09/america-weapons-china-00100373




No comments:

Post a Comment