Friday, August 20, 2021

Thời đại nô lệ mới ở phương tây bắt đầu ...

Mời Quý khách bấm lên Bitchute để xem.



Chuyện s.o.c.i./\.l k.r.e.d.i.] s.y.s.t.e.m không có gì lạ ở thôn quê Việt Nam sau tháng 4, 1975. Ruộng đất tư nhân bị tịch thu bị cho vào "hợp tác xã".

Mỗi buổi sáng ông đội trưởng đánh chuông, dân phải tập trung lại được điểm danh, làm việc đồng án tính theo công điểm. Số điểm đó bị trừ nếu có người báo cáo "đồng chí 
đội trưởng " là ông kia bà nọ lười biếng đi trễ về sớm, năng suất chậm... 

Mỗi buổi tối, ông đội trưởng lại đánh kẻng bắt dân đi họp, để tuyên truyền chỉ thị của bác-đảng, để lên án những ai lười biếng.  "người lười biếng" phải tự đứng lên để tự kiểm điểm bản thân và những người ăngten lại có dịp hóng hớt, thêm dầu vào lửa.

Đến cuối mùa thu hoạch, dân tính sổ được bao nhiêu công điểm thì lấy chừng đó lúa bắp ect... Năm nào hạn hán thiên tai mất mùa thì dân đói, đơn giản thế thôi. 
...
Vì lẽ đó dân mình đã tìm cách vượt biên vượt biển đến các nước Tây Âu Mỹ Gia Nã Đại để có tự do, có việc làm và mở mang tầm hiểu biết. Hmmm, vừa mới tròm trèm hơn 40 năm thì nay mình mới ngớ ra là như... cá đã lọt vào đơm lớn .
.. Hò ơ ơ ơ ơ ơ...... cá vô lờ đỏ mờ con mắt  😢 😢 😢

No comments:

Post a Comment