Thursday, August 26, 2021

12 ngày phiến loạn tại A Phú Hãn

Từ ngày A Phú Hãn (APH) rơi vào tay lũ phiến quân, tính đê"n nay là 12 ngày. 12 ngày đen tối chết chóc sợ hãi... của dân lương thiện. Mình thường ghé vào twitter của em để xem từ ngày hôm ấy.

Em chỉ vừa học năm đầu của đại học tại thủ đô APH, học sinh xuất sắc 4/4. Em van xin các người trong twiter của em "
Cứu em với, em không thể sống với lũ giết người, em bị hen suyễn nên không thể trùm cái áo bư cà. Cứu em sang nước Mỹ lánh nạn... "

Em updates hàng giờ hàng phút về tình trạng hỗn loạn tại thành phố Ca bu, và tại sân bay của nó...

Khi phút này mình đang viết vài chữ về em thì vụ nổ thứ 7 đã giết thêm người dân vô tội. Báo chí online, truyền thông giòng chính, không phải họ không biết nhưng họ không muốn truyền tin sát mặt trận, họ chỉ nói chút xíu cho có lệ, còn sống chết mặc bây, giống như dân Việt Nam năm xưa 19.7.[5].

Em đăng những clips ngắn chết người trong khi máu tươi của họ vẫn còn đang chảy. Kinh hoàng quá. Mình không muốn thấy những cảnh này, nhưng sống trong thời chiến, muốn không thấy những cảnh đầu rơi máu chảy cũng không được nữa rồi... Kiếp nạn này cho đến bao giờ mới hết cho toàn dân trên thế giới. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật cứu khổ cứu nạn.


Mời Quý khách xem vài videos ngắn trên twitter của em.

CHÚ Ý: Cảnh máu đổ đầu lìa xác người vươn vãi khắp nơi






Dân chạy tán loạn để tránh bom



Dân đng đứng dưới hầm mương nước (moat or sewage?) chung quanh phi trường mong chờ cửa mở để vô đi Mỹ



No comments:

Post a Comment