Friday, February 25, 2022

Tào lao - Mơ vàng

" Cũng có khi tào lao được diễn ra ở bình diện quốc gia lẫn quốc tế như khi ông Tổng thống cường quốc nọ đem quân đi đánh nước kia vì nghi nước đó có bom hóa học. Đánh xong thì mới "OOPS !!!", cả thế giới xúm lại tìm, chẳng thấy bom đâu. Ông hùng hồn tuyên bố cuộc chiến xảy ra là vì vấn đề dân chủ, dân quyền, nhất định không phải là vì dầu hỏa hay bom. Tào lao chăng? Thật khó hiểu. Tìm hiểu sự thật, âu đôi khi cũng là chuyện tào lao. " (Nguyễn Giụ Hùng)

Câu trên Ông NGH viết vu vơ, thôi thì mình thêm vài tấm ảnh, vừa vàng vừa dầu cũng được vài trăm triệu và mấy mạng cha con nhà họ đi đong ... Dân Mỹ có phần trong khối vàng dầu này không? Dạ thưa, không. Thế thì mấy đống đó cất vào đâu? Dạ thưa, ai mà biết được ...





No comments:

Post a Comment