Friday, March 4, 2022

Mặt trận truyền thông lộng giả thành chân

Những ngày nay tình hình bên Du cờ ren nóng như trong lò hạt nhân, và mặt trận truyền thông cũng nóng không kém. Họ làm vậy để làm gì? Xin thưa, họ làm vậy là để dân thế giới bị bịt mắt rất nhiều phía, và để dân thế giới lên án những thứ mà mặt trận truyền thông muốn dân lên án. Thế thôi.

Tương tự các thứ cô dịch cô giết thì mặt trận truyền thông ém nhẹm các thứ độc hại của dung dịch tào lao đó, và thế là đa số toàn dân đồng lòng đưa tay chích 3, 4 mũi, và chính họ đã sỉ vả lên án không thương tiếc những người chưa chích. Rồi giờ thì sao? Hì hì, hầu như tất cả các nơi đều bỏ lệnh đeo mặt nạ, giấy thông hành... Vì lẽ nào mà "chính quyền" họ làm vậy? Please đừng trả lời mình là do hết cô dịch nghe. Mới ngày hôm qua thì cô dịch truyền với tốc độ chóng mặt, chết nằm cả đống, thì hôm nay cô dịch hông còn nữa. Hay do dân biểu tình, xe tải biểu tình nên "chính quyền" xả bỏ các lệnh vô lý đó. Oh no, mi`nh thì không nghĩ như vậy đâu, là vì các nước tân tiến Âu Mỹ Gia Úc ... gì gì đó đã tiêm vượt mức chỉ tiêu. Đơn giản thế thôi. Cô dịch tạm rút thì kế là khói lửa Du cờ ren, sau khói lửa được dập thì tiếp theo là những cơn ác mộng mới sẽ tiếp diễn ...

Từ năm 1968 đến nay đã hơn 50 năm rồi còn gì, nhưng bức ảnh của Tướng Nguyễn Ngọc Loan bắn vào đầu tên việt cộng đã giết chết 6 người trong một gia đình là lính Việt Nam Cộng Hòa vẫn được nhắc lại mãi từ hai phía. Mặt trận truyền thông nó giấu nhẹm cảnh ông Lém giết người từ già đến trẻ, nhưng nó bêu riếu hoài Tướng Nguyễn Ngọc Loan trên những tờ báo lớn tầm cỡ quốc tế để làm gì? Hmmm, là để giết chết Việt Nam Cộng Hòa một cách "danh chánh ngôn thuận".

Và vì cớ gì ngày hôm nay chiến sự bên Du cờ ren bùng nổ thì họ lại mang tấm ảnh và tin tức của Tướng Nguyễn Ngọc Loan ra nhắc lại. À ha, vì họ muốn nhắc chúng ta rằng đừng tin vào những tờ báo lề trái, tin thật tin giả tung ra rối mù...

Tấm hình bà tài tử Du cờ ren dưới này đã làm cho cộng đồng người Việt ảo trên các diễn đàn phẫn uất, hì hì , mình thấy cách đây cả tuần nhưng thôi mình hông muốn lên tiếng, mình ngại họ chụp cho mình cái nón cối màu phân ngựa ...








No comments:

Post a Comment