![](https://live.staticflickr.com/65535/54306129418_a292a28cb1_z.jpg)
Mình viếng Chùa Tây Tạng rồi chèo thuyền thăm Chùa Hương ... chợt nhớ bài ca
Hôm qua em đi chùa Hương
Hoa cỏ còn mờ hơi sương
Cùng thầy mẹ vấn đầu soi gương
Nho nhỏ cái đuôi gà cao
Em đeo cái dải yếm đào
Quần lĩnh, áo the mới
Tay em cầm chiếc nón quai thao
Chân em đi đôi dép cao cao
Giờ đi qua sông này
Mọi người khách cùng qua
Thẹn thùng em không nói
Tuổi bây giờ mới tròn 15
Em vẫn còn bé lắm mấy anh ơi
Giờ đi qua sông này
Mọi người khách cùng qua
Thẹn thùng em không nói
Nam mô A Di Đà
Nam mô A Di Đà
Bài ca nghe rất thơ và thần thánh, mình ngỡ đường vô Chùa Hương nhẹ nhàng nhưng hóa ra thời nay cảnh sắc đã thay đổi nhiều. Giờ tìm đâu ra các cụ quấn khăn, các bà đội gạo, mâm quả lên chùa, các cô mang nón quai thao, guốc mộc, mặc áo tứ thân, quần lĩnh, áo the đi viếng Chùa Hương ... Tiếc ơi một thời đẹp tựa như tranh ...
Nghĩ vu vơ vậy nhưng không dám để lại comment không vui vì mình thương cảm anh chàng Hoàng này vất vả đi khắp nơi để quay được những thuớc phim đẹp chắc có lẽ tốn khá nhiều tiền công sức và thời gian... tự dưng mình muốn lì xì cho anh lấy hên đầu năm ...
Kể cũng lạ mỗi lần mình để địa chỉ email lên bảo anh liên lạc với mình để mình chuyển tiền qua paypal, nhưng lần nào cũng vậy, vừa đăng lên là bị xóa ngay lập tức, hông lẽ AI admin trên youtube canh me xóa tự động khi thấy địa chỉ email chăng (?). Mình cảm thấy bối rối vì mình đã không hứa thì thôi chứ hứa mà mình không trao thì ái ngại có lỗi, bạn ạ... Đó, bạn thấy hông, qua bao nhiêu năm mình vẫn còn dại vì những chuyện vu vơ trên cõi ảo...
Suy tư chút xíu rồi quay về blog riêng của mình... Chợt một ý nghĩ lóe lên, oh hay là mình vô xem thư, lỡ khi anh chàng email đến thì sao... Vẫn hông có... Thấy option "Social", tự hỏi option này là gì nhỉ... Mình bấm lên... mèn ơi... có gmail bao nhiêu năm nay vậy mà mình chưa bao giờ biết Social là gì. Ngớ ngẩn thật! 😊
Trên Social thấy toàn những messages của những Quý khách ghé thăm noralãngdu blog đều được giữ ở đây và những comments mình để lại trên youtubes của người ta... Mình nhìn xuống, xuống nữa... Ủa, ai là T.A.O vậy ta, sao mình không nhớ người này là ai nhỉ, thấy tên có vẻ xấc xược và bắt mắt thôi thì mình bấm lên xem lại là cái chi trong đó... Vẫn hông nhớ là ai... lại tìm thêm T.A.O ... bắt gặp một video ... Đêm nay xem lại, mình chợt nhận ra những điều anh gửi mà khi xưa mình ngây ngô đã không nhận ra điều đó ...
Nhớ lại người xưa, mình chợt đánh rơi vài con chữ ...
No comments:
Post a Comment