Tuesday, February 14, 2023

Mỹ: Chuyện tàu lửa nổ tại thành phố nhỏ Palestine Ohio (20230203 p3 - Thư trình)

Lá thư yêu cầu thằng bêđê búttichét,DOT, phải ngay lập tức phái người đến hiện trường đoàn xe lửa chở đầy hóa chất độc để thu thập dữ liệu, và phải ra lệnh cho dân làm thế nào để tránh khỏi tai họa hiện tại và về sau. Nhưng thằng bêđê búttichét hôm qua thứ hai 2/13, nó họp báo nhưng không đả động gì đến vụ nổ cháy như bom nguyên tử này, mà nó lại nói vu vơ đến mấy cái bong bóng trên trời của người "từ hành tinh khác" thả vào Mỹ.

Nhắc đê"n chiện bóng bay, tại sao bóng bay phất phơ vào thời điểm này (?) Bóng 1 thì bảo từ tàu bay qua, bóng 2, rồi bóng 3, rồi bóng 4... sao mà lắm bóng bay thế. Hong lẽ mấy người hành tinh khác cũng biết mừng sinh nhật(?).

Bóng bay 1, Theo lời ông thống đốc Montana bảo, với tốc độ rất chậm, nếu là tàu bay qua thì nó lênh đênh trên vùng trời Mỹ đã lâu rồi, tôi muốn bắn nó xuống để xem thứ gì trong đó. Vậy mà 7 đần lấy cớ sợ... bị rớt trúng đầu dân nên ra lệnh cứ để bóng bay tà tà ra đến biển miền Nam Carolina, rồi bắn hạ để... phi tang. Có vài ông cũng bày đặt làm cho có chiện bơi tàu ra lặn rồi vớt mấy miếng vải về để làm.... đậu hủ...

Tới chiện "bóng 2, 3, 4" được xếp vào diện đĩa bay bị bắn hạ, báo chí hỏi thế bằng chứng đâu...

Ông đen như cột nhà cháy đứng đầu quân đội í, bảo:
- Hông có, hông chụp hình được
- !?

Dân lầm bầm ... kỹ thuật chụp hình của Mỹ tối tân đến mức rọi tới sao hỏa sao vương, mặt trời, còn chụp ra ngoài vùng đen tối nhất của thế giới để có những bức hình tuyệt đẹp. Vậy mà chụp hình đĩa bay chỉ cách mặt đất có 2,3 chục ngàn feet mà chụp hông được là sao?

Thế rồi mấy người báo chí "phản động" đòi chứng cứ cho bằng được ...

Đêm hôm qua, Anh Năm xem hình bóng trên mặt báo rồi gọi than với mình: Em, tụi ngoài tinh mà cũng biết xài velcro straps cho bóng bay đó em 😊... Anh làm mình cười như điên như dại... Hmmmm, chính quyền 7 đần càng ngày càng diễn nhiều trò hề làm dân cười đến quên trời quên đất...

Lũ nó cứ nói miết chiện bóng bay, còn chiện dân đang điêu đứng tại miệt đồng ruộng mênh mông Ohio kia thì chẳng một ai trong nhóm 7 đần ra mặt.

Rồi đây, gạo bắp sắn khoai trứng thịt sẽ tăng giá lên nữa. Nhìn cảnh nước Mỹ đang bị phá nát, ngày lễ tình nhân mà lòng mình nặng trĩu ...

Mời Quý khách xem lại:

No comments:

Post a Comment