Friday, April 7, 2023

Monticello, cơ ngơi của Ông Thomas Jefferson, người viết Tuyên Ngôn Độc Lập Hoa Kỳ



Đầu tháng tư 2023, Nora có dịp ghé thăm thủ đô Hoa Kỳ với ý định đi thăm cơ ngơi của Ông Thomas Jefferson vào ngày sinh của Ông 2/4/1743 đây là ngày viết trên mộ của Ông (google viết 13 ngày này là sai) , Ông mất vào ngày Độc Lập Hoa Kỳ ngày 4 tháng 7 .  Nora muốn xem họ mừng ngày sinh Ông như thế nào, nhưng rất tiếc vì thời tiết đã không cho phép nên mình chọn ngày 1 tháng 4 năm 2023. Mình nghĩ thăm nhà Ông Thomas Jefferson phong cảnh đẹp nhẹ nhàng thanh thoát nhất là mùa xuân.

Ông Thomas Jefferson, Tổng Thống thứ 3 của Hoa Kỳ, Ông là người có công rất lớn trong việc mở mang bờ cõi Hoa Kỳ về phía tây, vì thời ấy "Hoa Kỳ" chỉ là bên bờ đông, còn miền trung Hoa Kỳ là thuộc về Pháp dưới thời Napoleon Nã Phá Luân Đệ Nhất , miền tây Hoa Kỳ là thuộc về Tây Ban Nha.

Thời bấy giờ Napoleon bị Anh Quốc chặn đánh, ông thua vài cuộc nên đã mang mảnh đất miền trung Hoa Kỳ bán để lấy tiền xây dựng thêm lực lượng để đánh lại Anh Quốc. Ông Thomas Jefferson là người bạn thân của Pháp, và đã đồng ý mua mảnh đất màu mỡ này khế ước có tên là Louisiana Purchase, chính Ông Thomas Jefferson đã ký lên khế ước này. Đây là món mua bán hời nhất trong lịch sử Hoa Kỳ (món thứ 2 là Alaska mua từ Nga).  

Riêng về Napoleon vừa bị mất đất tại Hoa Kỳ, và bị Anh Quốc vây, Ông cầu cứu George Washington, Thomas Jefferson ... để sang Hoa Kỳ, nhưng các bến cảng tại Pháp đã bị Anh Quốc vây chặt cho nên Ông đã bị Anh bắt và bị đày ra đảo cho đến chết.

Louisiana Purchase (phần màu trắng)

Khu mộ của gia đình Ông, và hiện nay vẫn còn dùng

Trụ oblisk tưởng nhớ ghi công Ông Thomas Jefferson:  
1) Bản Tuyên Ngôn Độc Lập Hoa Kỳ(Declaration of Independence)
2) Tự do tín ngưỡng (Statute of Virginia for Religious Freedom)
3) Thành lập trường đại học University Of Virginia


* Bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Hoa Kỳ được khắc trên đá. Hiện nay chỉ còn khoảng 50 bản gốc lưu hành trên nước Mỹ

Bản Tuyên Ngôn Độc Lập được trong căn phòng này. Nơi đây là Quốc Hội đầu tiên trên Hoa Kỳ đó là State House tại Philadelphia (khi nào có dịp Nora sẽ gửi hình xem thêm nhé, nơi đây có lưu trữ ít tài liệu về Vua Louis XVI và Hoàng Hậu bị chém đầu.)


* Tự do tín ngưỡng (Statute of Virginia for Religious Freedom)

* Trường đại học University Of Virginia . Trường này được xếp vào Di Sản Thế Giới (1 trong 7 trường thuộc UNESCO), UVA là trường công lập rất tốt ở Hoa Kỳ.








Vườn hoa năm 1826

Quyển sách Vườn Hoa của Monticello xuất bản năm 1926

Ảnh của Ông được in trong quyển sách The Bloom of Monticello

Những loại hoa, cây trái, rau quả Ông trồng đều được đo đạc ghi chú cẩn thận

Căn nhà Thomas Jefferson năm 1926

Tấm bảng dưới bức tượng của Ông

Cơ ngơi của Ông Thomas Jefferson, vợ của Ông mất khi 33 tuổi.

Mình nghĩ thăm nhà Ông Thomas Jefferson phong cảnh đẹp nhẹ nhàng thanh thoát nhất là mùa xuân.



Mặt hậu

Ông "Thomas Jefferson" gặp dân, những di huấn xưa được Ông nhắc lại, Biden và đồng bọn gian tà bán nước mà nghe nhắc lại những lời này, chúng nên độn thổ là vừa






Hạt giống Ông Thomas Jefferson giữ lại từ thời xưa



Nhà trên đỉnh núi nếu muốn thăm bạn hiền, đi chợ thì cũng phải cưỡi ngựa mà đi,  cho nên rau trái khoai quả phải tự túc, còn thịt thì nuôi gà và săn heo rừng là nguồn protein chính cho gia đình.

Vườn rau của Ông.

Ông thường ra đây ngồi ngắm mây trời núi non trong tĩnh lặng để suy nghĩ và làm việc cho Quốc Gia

Vườn hoa nhà Ông Thomas Jefferson rất đẹp và rất rộng, trồng rất nhiều loại hoa quý, các giống hoa này Ông mang từ Châu Âu về. Vườn nhà Ông từ xuân sang thu lúc nào cũng có hoa đẹp nở
Cánh hoa vàng thanh mai đẹp quá

Khu vườn được trồng với 8000 cây hoa tulips với nhiều màu sắc kiểu khác nhau, phong cảnh bên ngoài rất đẹp


Nora hông biết tên, tạm đặt là .... Hoa vương miện :D

Nora phải đặt máy ở dưới chụp lên để xem nhụy hoa vương miện như thế nào




Cánh rừng trên đồi núi của Ông Thomas Jefferson rất nhiều hoa, đặc biệt là hoa tím. Thăm cơ ngơi của Ông trên đỉnh đồi vào đầu xuân rất đẹp, những ngọn gió xuân mát dìu dịu như thổi đi lớp bụi đang bám trong ta quá lâu làm lòng ta vơi hẳn nỗi sầu về trần thế hiện tại




Một nhánh cây hoa tím gãy, mình tiếc lắm







Vòng lên Nora dùng xe bus, vòng xuống mình tự đi


Vườn nho

Lần đầu tiên trong đời Nora mới thấy một loại thông lá "liễu"


Lá rũ nhưng hoa thì ngược lên trên

Cơ ngơi của Ông Thomas Jefferson là nằm trên đỉnh đồi, đứng từ đây mình ngắm toàn cảnh núi rừng mênh mang, đẹp lắm. Trogn ảnh là vườn rau của Ông từ ngày xưa còn lại


Chòi nghỉ mát, ngồi bên trong nhìn ra núi rừng trùng điệp. Sự yên tịnh mới giúp người nghĩ thấu sự việc



Du khách ăn trưa

Lò rèn và ống thổi

Xe bus chở du khách từ dưới chân núi lên, nếu khách thích hiking thì bắt đầu từ điểm bán vé


Trời ban sáng mưa mù mịt, đến 4 giờ chiều trời tạnh hẳn, tấm ảnh cũng sáng hơn nhiều . Nora trên đường lái xe, vẫn còn trong khuôn viên ngọn đồi của Ông Thomas Jefferson


Tặng Quý khách, đặc biệt cho những ai thường xem tivi "mainstream media" bị tẩy não quá nhiều. Thanh tịnh sẽ giúp ta ngộ được rất nhiều điều.





Mời Quý khách xem tiếp phần 2

No comments:

Post a Comment