Wednesday, May 2, 2018

Thăm những ngôi đền thần thánh cổ xưa trên đỉnh Acropolis của thành phố Athens, Hy Lạp (phần 2)

Xem lại => Thăm những ngôi đền thần thánh cổ xưa trên đỉnh Acropolis của thành phố Athens, Hy Lạp (phần 1)

Trong khu này, thì chỉ có hí trường này còn dùng được, nên người ta rào chung quanh không cho du khách vô Càng lên cao càng khát khô cuống họng , du khách cứ chen nhau đứng dưới những bóng cây cho đỡ mệt và đỡ lóa mắt
Tôi còn đang leo lên những bậc thang đá thật cao , thật rộng , chắc có lẽ người xưa to lớn chân dài nên họ lấp những tảng đá (bậc thềm) rất rộng . Những bác nào mà bị chân yếu, hay bị asthma thì không nên leo đến chốn này .
Mới sớm mai mà nắng đã chói chang như rứa
Qua những cánh cổng của đền thiêng Acroplois mới biết đất trên này toàn là đá hoa cương hồng . Đoàn người lũ lượt nhau kéo lên trên đỉnh Acropolis Đền thờ gi đó xa thật xa mà tôi hông biết tên Đền Athena vào khoảng năm 525 trước Công Nguyên Thành phố Athens hiện đại nhìn từ trên cao Acropolis

Xem tiếp => Thăm những ngôi đền thần thánh cổ xưa trên đỉnh Acropolis của thành phố Athens, Hy Lạp (phần 3)

No comments:

Post a Comment