Friday, November 5, 2021

C0P/2/9: Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Tô Lâm ăn thịt bò bít tếch dát vàng tại Luân Đôn

Cảm ơn lãng nhiều về tin bộ trưởng bò dzàng việt cộng ăn bít tếch dát vàng. Chuyện này không lạ đối với em, lũ nó ăn rau với muối ớt mới là chiện lạ.

Lũ việt cộng đã bán Việt Nam lâu rồi, từ thời Kiss|sin|dơ đi đêm với Lê .Đ.ứ.c T.h.ọ Hiệp định Dơ ever gì đó.

Bây giờ mang tiếng là nước Việt Nam chứ phần lớn  dân nô lệ, còn lũ bắc bộ phủ chỉ là tay sai.  Dân mình bây giờ đầu bị tròng rất nhiều gông nào việt cộng, tàu cộng, quốc tế cộng, đến lũ siêu quyền lực quốc tế... Cho nên có lần em viết vu vơ, dân Việt sẽ làm kiếp nô lệ đến 1000 năm nữa là vậy.

Nhớ cách đây không lâu, ông chủ tịch Trần .Đ.ạ.i Qu/\ng, xem ra ông là người yêu nước. Ông muốn bắt tay với ông Trâm giúp ông để tháo vài cái tròng trên cổ dân. Lũ nó đánh hơi là cho ông nhiễm vi rút lạ liền, ông chết trong Quân y viện 1.0.8 được canh gác nghiêm ngặt, không cho người nhà vô thăm, cái mộc tím tròn lạ vẫn còn in trên trán ông cho đến ngày xuống huyệt sâu. Lũ nó muốn đưa ai lên là đưa, nhìn Phúc niễng là biết.


Tại vì lũ bây đã bán nước bán dân

Nhìn ta rồi lại nhìn chính ta lần nữa, 7 đần với Phúc niễng giống nhau như tạc, thì lãng cũng như em và bao nhiêu người lao động cũng bị tròng vậy, cọ khạc chi mô.  Dân bị bắt còng đánh lọi xương chỉ vì không tiêm cô vịt, không mang khẩu trang?  Bởi vậy, giờ em thấy mấy ông mấy bà Việt ở Cali, mấy đài tivi, ở thủ đô Hoa Kỳ, hay ở diễn đàn online nói chiện nhân quyền với c
hân quyền... làm em nghĩ vu vơ ...  Thôi đi, các ông các bà làm ơn dẹp mấy trò vớ vẩn này đi.

Em kèm theo dưới đây là hai bài em đã đọc khá lâu, nhưng không đăng vì thấy không cần thiết
.  Nhân tiện lãng shares vụ ăn thịt bò bít tếch dát dzàng, nên em đăng ở đây cho lãng đọc, để biết tại sao em không ngạc nhiên tí nào.  

Và nhân tiện em gửi thêm chút xíu nữa về cái thử cô vịt.  Tiêm cô vịt miễn phí, thử cô vịt miễn phí, trên đời này làm gì có chiện miễn phí. Chiện cái thử cô vịt cũng ly kỳ lắm, em muốn kể cho lãng nghe từ tháng 5 năm ngoái 2020, nhưng lại quên hoài. 

Oh, em quên hỏi sao lại có hai TÔ vậy? Tô Lâm & Tô Ân Xô. 
Cái tên Tô Ân Xô nghe lạ ghê hè, em mường tượng hình như họ Tô mang Ân của liên Xô.... ta đánh VNCH là đánh  cho tàu, cho liên xô chớ đâu phải đánh cho ta.... hmmmm 


Cấu trúc ....


R.ó.t chai cà chua tại Việt Nam









****************
Xô Dzô tại Việt Nam






****************







No comments:

Post a Comment