Thursday, November 18, 2021

Gạo trồng ở Hoa Kỳ

Thật là một chuyện ngẫu nhiên, bộ anh có giác quan thứ sáu hay sao mà anh biết để gửi gạo 😊. Em đang đói đây này ... vì nhà không có nước sạch. Nhìn người ta khoe dĩa cơm làm em đói bụng thêm. Em tính lên núi ở vài hôm để lấy nước giếng nhưng rồi làm việc vừa xong 5 giờ thì trời bên ngoài tối đen.

Căn nhà nghỉ mát ở trên núi bên hồ, khác tiểu bang, em mua rất rẻ, chỉ có chút xíu 2 phòng ngủ thôi, nhà dùng bằng propane & điện, nước giếng, hầm chứa chất thải. Em có treo hai chiếc kayaks nơi đây, mùa hè chèo xuồng cho vui, mùa đông trượt băng. Em để nó trên airbnb cho thuê, lâu lâu em về đó ... tu ... Ước gì em có bạn về đó tâm sự cho bớt cô đơn.

Em vừa mới gọi đặt một ổ veggie pizza ăn tạm đêm nay. Em gửi anh vài tấm hình gạo em dùng, nó ngon, dẻo và mềm, nó cũng trồng ở Cali đó anh, hiệu vàng ngon hơn hiệu xanh. Gạo hiệu CalRose anh dùng không có ở nơi em, chưa bao giờ thấy qua hiệu này.

Tí nữa pizza tới, em chụp hình gửi anh xem sau

Em's dinner 11/18/21 😊


Veggie pizza, bánh mì, nấm portobello nhồi thịt cua, carrot juice 😊




Mấy tấm tranh vẽ bằng bút chì lâu quá rồi em hông treo, giờ nhìn lại nó bị ố rồi


Cảm ơn anh

No comments:

Post a Comment