Wednesday, February 12, 2020

Những con đường vắng tanh ở các thành phố lớn bên Tàu do dịch coronavirus (12/2019 - 2/2020)


Tại Cửu Giang, tây bắc tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. (1/2/2020)

Tại Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc (1/2/2020)

Tại Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc (1/2/2020)

Tại Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc (1/2/2020)

Tại Bắc Kinh (3/2/2020)

Tại Bắc Kinh (3/2/2020)

Tại Bắc Kinh (3/2/2020)

Tại Thượng Hải (3/2/2020)

Tại Thượng Hải (3/2/2020)

Tại Thượng Hải (4/2/2020)

Dân đi bộ qua cầu trên giòng sông Dương Tử, Hồ Bắc (31/1/2020)

Cảnh sát giàn ngang trên cầu bắt qua sông Dương Tử, chặn không cho dân, đặc biệt là không cho giới truyền thông ngoại quốc vô chứng kiến cảnh chết chóc tại Vũ Hán(31/1/2020)
Một người đàn bà đang khóc thảm thiết, van xin cảnh sát cho bà đưa con gái đang bị bịnh ung thư nặng ra khỏi nhà thương ở Vũ Hán để về nhà, nhưng cảnh sát không cho bà và con gái đi qua.


Châu Bình, tỉnh Sơn Đông. Người ta phun thuốc diet vi trùng corona. (29/1/2020)

Tại Thanh Đảo, những ai vô nhà thương thăm người bệnh ở tram biệt lập giữ người bệnh corona, khi họ đi ra đều được xịt thuốc diệt trùng (3/2/2020)

Tại Thanh Đảo, một người đang xem thân nhiệt của người bị nghi nhiễm virus corona, đang bị nhốt trong "trại" tập trung
Nhà thương dã chiến ở Vũ Hán, chỉ dựng lên trong 10 ngày. Nó có 1000 giường bệnh cho để bệnnh nhân nhiễm coronavirus (lưu ý không có bác sĩ nơi đây để chăm sóc bệnh nhân) . (2/2/2020)


4/2/2020

Tại Quảng Châu.4/2/2020

Tại Thiên An Môn. 4/2/2020

Tại Hong Kong. (4/2/2020)





Những người dân địa phương tại Cửu Giang, Tây bắc tỉnh Giang Tây, họ đi gõ cửa từng nhà để tra hỏi lý lịch "có ai đã từng thăm Vũ Hán trong thời gian tháng vừa qua " (2/2/2020)

Nguồn: sưu tầm từ Reuters, AP, Getty

No comments:

Post a Comment