Wednesday, September 4, 2019

Dạo phố Đà Nẵng, Việt Nam

Dear Anh Tư,

V 1 dao rất là "phấn khởi" khi thấy Anh ghé thăm . Nói bậy thế nào cũng quen miệng 😊. Gửi Anh clip Đà Nẵng xem cho vui .

Ca'ch đây hai ngày V có thấy trên đài NHK chiếu Bonsai high tech, V nghĩ đến anh tính download , cắt phần bonsai gửi cho Anh

2 comments:

  1. Anh vẫn là khách dài hạn và là fan thầm lặng của Noralangdu mà vì Vi cô nương vẫn là một trong những người anh quý mến nhất. Vẫn đọc và dõi theo V cô nương ... từng bước thầm ;) nhưng ít lên tiếng vì sợ làm khuấy động không khí tĩnh lặng của cô nương. Hôm rồi thấy V không khỏe nên lo lắng và có lời vấn an sức khỏe V. Giữ gìn sức khỏe nhá cô nương.

    ReplyDelete
  2. Cám ơn V đã rủ anh về Đà Nẵng, chưa bao giờ anh có dịp ghé Đà Nẵng. Hơn 30 năm rồi chưa về lại VN nên coi clip thấy nhớ quê nhà quá chừng. Merci cô nương vẫn còn nhớ tới mấy cây bon ... sai bét của anh.

    ReplyDelete