Monday, September 13, 2021

Chuyện diễn biến quá nhanh trong ngày chín 1l năm nay ở Hoa Kỳ

Ông Đua hầm là "phụ tá" cho ông Mu lơ trong suốt thời gian ông Mu lơ kiếm chuyện để truất phế ông T.r.â.m. 

Trước ngày 20 tháng một 2.0.2.1, Ông T.r.ậ.m. đã ủy nhiệm việc làm siêu bí mật cho ông Đua hầm. Và gần một năm nay ông Đua hàm bặt âm vô tín. Hễ mỗi lần có biến động lớn xảy ra là ông T.r.â.m. hay nói bóng nói gió... Đua hầm, ông đang ở đâu?

Rồi thì, Ông Đua hầm sớm không xuất, muộn không lộ, mà chọn ngay ngày tang thương nhất của đất nước ổng lại đánh mọt cho người ta biết...
Đua hầm đây, Ngài Tổng thống.

Thế nào nay mai Hoa Kỳ sẽ có chuyện kinh thiên động địa xảy ra.... Quý khách hãy chuẩn bị rượu mừng và khăn lau nước mắt nhé




Mời Quý khách bấm lên twitter nghe đi nghe lại thật kỹ và xem tấm hình hôm chín1l, đúng là ông Bcon vắng mặt. Tại sao? Có phải đúng như lời ông luật sư đã báo cách đây vài ngày?




Mạc phi "chết" rồi mà cũng còn đăng tin?


Bộ trưởng Quốc phòng thời Bcon


Ông Bộ trưởng Quốc phòng thời Bcon vừa mới mất hôm cuối tháng 6 năm nay. Cuộc chiến 20 năm ở A phú hãn, Y rắc là do một tay ông gây ra để khỏa lấp số tiền khổng lồ không cánh mà bay và còn rất nhiều vụ động trời khác nữa... Mình nghe đồn... cái chết của ông có rất nhiều nghi vấn ...

Cũng như cái chết của Bcha cũng có rất nhiều chuyện lạ như Quốc kỳ để phủ quan tài bị nhăn nhúm và nhóm người bán nước đều có tấm thiệp ... "
Họ đã biết hết tất cả rồi. Tôi thành thật xin lỗi. Ky' tên Bcha"... Khi bà hiu, 7 đần, 3 má mở ra xem, khuôn mặt của họ biến sắc... chỉ có vợ chồng Chim cát tờ là bình thản vì họ không có tấm thiệp đó.

Nếu bạn cần kiểm chứng thì nên vô youtube tìm lại xem đám tang của Bcha ngay đoạn Tổng thống T.r.ậ.m. vừa bước vô hàng ghế và bắt tay vợ chồng 3 má... Bạn nhớ xem đoạn này thật chậm sẽ thấy tất cả ...


Báo chí phăng tin... Tại sao ông T.r.ậ.m. không ra cùng với lũ quỷ để chào cờ tưởng nhớ khâm niệm vụ chínll (do chúng gây ra) mà lại đi thăm cảnh sát là sao


Con số mười7 rất là đặc biệt, trong tấm hình xuất hiện 2 lần.




Lại đóng tuồng mang vải thưa che mắt thánh



Thế này là thế nào?


Báo Chaynna viết sao lạ quá vậy?



No comments:

Post a Comment