Saturday, May 2, 2020

Cảnh đẹp hoang dã của tiểu bang Hawaii, Hoa Kỳ


Hoa Kỳ gồm có 50 tiểu bang

Hawaii là tiểu bang thứ 50 gia nhập Liên Bang Hoa Kỳ vào ngày 21/8/1959 , với dân số hiện nay khoảng 1 triệu 4 trăm ngàn. Hawaii là quần đảo gồm 137 hòn đảo lớn nhỏ ở Thái Bình Dương cách Hoa Kỳ khoảng 2000 dặm. Địa lý của Hawaii rất phong phú từ động thực vật đến núi non biển cả, từ những miệng núi lửa phun trào ngày đêm đến những bãi cát xanh, trắng, đen, vàng. Hawaii còn là căn cứ hải quân quan trọng đặc biệt là Trân Châu Cảng .
Xin mời bạn cùng xem vài tấm ảnh đẹp của quần đảo Hawaii. (Nora ghi chú lời Việt)


Vũ điệu Hawaii

Dãy núi (non) dọc theo bờ biển Nà Pali ở Kauai

Bình mình trên biển Oahu, Honolulu
Cầu vồng trên khu phố Kailua Kona ở Big Island. Một ngày bạn có thể cầu vòng xuất hiện vài chục lần, khi thì chiếc, khi thì đôi, khi thì 3 vòng đang chéo nhau rất ngoạn mục


Nham thạch đang tràn ra ngoài mặt đất tại nơi miệng núi lửa đang phun trào Kilauea.

Xa lộ giữa núi non hùng vĩ ở địa phận Oahu, Honolulu. Đoạn đường này gần nông trại Koʻolau trước khi qua hầm.

Đi bộ trên sườn núi, con đường này có tên là "Stairway to Heaven - Đường Lên Cổng Trời", ở Oahu, Honolulu , thủ đô của Hawaii
Dân bản xứ vui đùa, trượt trên sóng biển. Bạn có biết người đầu tiên mang Huy Chương Vàng từ Thế Vận Hội 1912 về cho Hoa Kỳ là người Hawaii không (territory của Hoa Kỳ) ? Ông Duke Kahanamoku được tôn vinh là bậc Thầy trong môn lướt sóng biển.


Trên vành miệng núi lửa đã tắt Diamond Head ở Oahu, Honolulu

Tại Trân Châu Cảng
Kính Thiên Văn của NASA được đặt trên đỉnh núi Mauna Kea, nằm trên những tầng mây. Nơi đây được cho là đỉnh núi cao nhất (tallest) trên thế giới (xin đừng lầm với đỉnh Everest ở Tây Tạng là the highest. (tallest versus highest)
Tại đính Mauna Kea có thêm lợi thế nữa là vì chung quanh là Thái Bình Dương nên về đêm Kính Viễn Vọng xem thiên văn rõ hơn tất cả các nơi khác là vì không bị ánh sáng phản xạ.
Big Island là hòn đảo lớn nhất trong quần đảo Hawaii, nơi có núi lửa Kilauea hoạt động ngày đêm và cũng nơi được đặt nhiều ống Kính Thiên Văn Viễn Vọng để theo dõi thu thập những hoạt động ngoài Trái Đất


Hoàng hôn trên Nà Pali ở đảo Kaui
Rùa xanh cùng bơi với loài người ở bờ biển Kailua Kona, Big Island . Giống rùa xanh này đang trên đà tiệt chủng, vì ngày trước những người phương Tây đến hòn đảo bắt rất nhiều rùa để lấy mai của nó làm những đồ hộp trang sức, vv ..., mai rùa Hawaii có màu xanh lóng lánh rất đẹp. Ngày nay, luật ở Hawaii không cho bắt rùa nữa Trong ảnh là 2300 vận động viên bơi lội trong dịp thi tài năng bơi ở Big Island. Cuộc đua bơi này dài 140 dặm


Tại Oahu của Honolulu, cảnh gần bên thác nước Manoa
Những trại nuôi bò ở Big Island. Hawaii nguyên thủy không có bò, những người da trắng từ Anh quốc , Mỹ quốc đến Hawaii lập nghiệp, họ phụ thuộc thịt nhập cảng, nên họ đã mang giống bò từ Mỹ, Anh và Úc về nuôi để tự cung cấp thịt sữa. Ở Hawaii đa số họ nuôi bò Angus rất nhiều (giống bò đen ở Úc châu)

Một sự sống của cây nhen nhóm ở hoang mạc nham thạch. Thường thì những vùng bị nham thạch phủ , có thể mất khoảng 500 năm để nham thạch rã dần thành đất để con người trồng trọt

Ngày 28/5/2018, núi lửa phun trào ở Kilaeau phun cao, bắn ra rất xa làm những khu rừng của các vùng phụ cận bị cháy. Thời gian du khách ở Hawaii chạy thục mạng để rời khỏi Big Island


Những ngọn sóng bạc cao tại bờ biển Nà Pali, Kauai
Một đầu máy dùng hơi nước đang bị sét rỉ tại Công ty Maunalei thành lập vào năm 1899, nơi chế biến đường. Những đoàn tàu này dùng để chở mía về lò nấu. Nhưng vừa mới mở được 2 năm thì họ nhận ra rằng trồng mía cần nhiều nước, trong khi họ chưa chuẩn bị về nước, thêm vào đó là nạn cháy ở Honolulu, nên công ty trồng & làm đường mía này khai phá sản.
Sau đó, người ta dùng đất này cho nông trại đến năm 1954, mưa lụt liên miên, với 3000 mẫu(acre) đất đã khai khoáng (không còn cây rừng) bị xói mòn rất nặng, những mảng đất bùn bị nước lũ đẩy xuống vùng thấp hơn và vùng biển. Hậu quả là những làng ven biển và san hô bị chôn ngập trong bùn đến 9 feet (~3.5 mét)

Một khu chợ ở vùng Lahaina, Maui. Nếu bạn đến Honolulu thăm, nên ghé thăm khu chợ này. Bạn có biết tiếu bang Hawaii là nơi đầu tiên cấm cho khách hàng bịch ni-lông từ năm 2012?

Khu chợ lều dọc theo đường biển Kailua Kona ở Big Island. Bạn nên mua thức ăn nơi ở những lều như vầy vừa ngon vừa rẻ thay vì vô nhà hàng "cao cấp". Nhà hàng ở Big Island nghỉ nửa buổi chiều và nghỉ nửa buổi sáng, giống như bên châu Âu. Nên khi bạn đi ăn uống nhớ là phải xem giờ nhé :)


Cá heo (humpback). Mùa đông ở Alaska rất lạnh, cá heo bơi về sống ở Hawaii trú đông và sinh sản. Đến hè, nó dắt con về lại Alaska.

Ruộng khoai môn. Người dân bản xứ Hawaii ăn khoai môn rất nhiều như bánh mì, đồ xào, thức uống...

Thác nước Waipo'o ở Waimea Canyon
Bình minh trên công viên quốc gia Haleakalā của đảo Maui. Ngắm bình minh ở công viên này rất ngoạn mục, đây là một trong các nơi nổi tiếng bạn nên ghé thăm, và nhớ phải lấy hẹn trước nhé . >br/> Trong ảnh nhìn giống như cảnh núi lửa đang phun quá phải không bạn? :)


Lướt sóng ở Oahu, Honolulu

Tàn tích của núi lửa từ ngàn xưa trên đỉnh núi Haleakalā, công viên quốc gia ở Maui

Thác nước nổi tiếng Akaka ở Big Island. La'i xe vô nơi đây xem bạn nhớ cẩn thận nhé

Ngựa hoang ở trogn thung lũng Waipi`o ở Big Island

Hoa bụt (hibiscus) là một trong những loại hoa rất đặc trưng của tiểu bang Hawaii

Tại Honolulu


Nguồn: Ảnh của Shutter, Getty

Mời bạn xem thêm 👉 Cảnh Ðẹp Của Các Tiểu Bang Ở Hoa Kỳ 👈 

No comments:

Post a Comment