Friday, May 22, 2020

Cảnh đẹp hoang dã của tiểu bang Oregon, Hoa Kỳ


Hoa Kỳ có 50 tiểu bang

Oregon là tiểu bang thứ 33 gia nhập Liên Bang Hoa Kỳ vào ngày 14/2/1859. Dân số ngày nay khoảng 4.3 triệu.

Địa thế của Oregon rất thú vị, Cascade Range là dãy núi lửa đã tắt gần 7700 năm về trước, nó chia đôi Oregon thành hai miền đông tây rõ rệt, miền đông là sa mạc, miền tây là những cánh rừng xanh, ruộng vườn trù phú .

Ngày xưa Oregon là vùng đất rất rộng. Vào thế kỷ 17 và 18, Tây Ban Nha và Pháp tranh chấp nơi đây. Sang giữa thế kỷ 19, Anh và Hoa Kỳ tiếp tục tranh chấp, cuối cùng vào năm 1846 họ đã dùng Vĩ Tuyến 49 để định phần sở hữu. Phần đất nào nằm bên trên kinh tuyến là thuộc về Anh, nằm dưới kinh tuyến là thuộc về Mỹ.

(Khi nào mình đăng phần ảnh Washington State, mình sẽ viết thêm về vụ chia cắt đất từ Vĩ Tuyến 49 na`y nhé)

Thêm một điều lý thú là 99% số lượng hạt đậu hazel (hazelnuts) tiêu thụ trên Hoa Kỳ là được trồng ở Oregon.

Xin mời bạn xem vài tấm ảnh đẹp của tiểu bang Oregon. (Nora ghi chú lời Việt)

Crater Lake, khoảng 7700 năm về trước tại nơi đây có núi lửa phun rất dữ dội. Qua hàng ngàn năm, nước tụ về đây. Crater Lake là hồ sâu nhất ở Hoa Kỳ , và nó là một trong những hồ có nước trong xanh nhất thế giới


Một ngọn núi nhỏ có tên Phantom Ship nằm trong hồ núi lửa Crater Lake

Những sườn núi "vằn"(Painted Hills)

Những "Cột đá La Mã - Pillars of Rome" trong xóm La Mã ở huyện Malheur

Hồ Simtustus, bên giòng sông Deschutes. Đây là nguồn nước ngọt cung cấp cho miền trung của Oregon

Ngọn đèn hải đăng Heceta

Thành phố Portland về đêm. Xa xa là đỉnh núi tuyết Mount Hood.

Thác nước Tumalo

Thác nước Multnomah

Nông trại

Miền quê hoang vắng

Những đàn bò đang gặm cỏ bên Hồ Bò (Cow Lakes) ở Malbeur

Thu vàng trên thung lũng Ashland

Hoàng hôn trên thung lũng Jordan

Những con diều

Một phần của đại lộ 101

Chiếc cầu tại Newport trong chiều buông

Đường sắt cho tàu điện (tram) ở Portland

Từ dưới thành phố lên trường đại học Y Khoa (Oregon Health & Science University) phải đi bằng cáp treo

Hoàng hôn buông trên ngọn hải đăng ở điểm đầu của Tillamook

Mùa đông nơi công viên

Mùa hoa tulip ở Wooden Shoe. Người dân Oregon có lễ hội hoa tulip giống như ở Keukenhof bên châu Âu

Diễn hành trong Lễ Hội Dâu Tây (Strawberry Festival)trên đường phố Lebanon của Oregon

Những cánh đồng nho khi thu về gần Salem. Salem là thủ đô của tiếu bang của Oregon.

Mùa đông ở Bend

Mùa thu trogn khu rừng Willamette

Mùa hạ bên giòng sông Colombia ở thành phố Astoria

Tại vịnh Gold Beach, một chiếc tàu thủy chạy bằng hơi nước làm từ năm 1881, rỉ sét theo thời gian

Những con rái cá? hải cẩu? sư tử biển?(sea lions) ở Newport

Vịt trời nơi biên giới giữa Oregon-California
Những cánh đồng dưới chân núi Mount Hood
Mount Hood là ngọn núi cao nhất ở Oregon (11239 feet), lần cuối cùng núi lửa phun ở Mount Hood vào năm 1865.


Những ngọn đá bazan trong sóng biển nhấp nhô

Những đụn cát bên giòng sông Umpqua

Đi ra biển chơi
Nguồn: Reuters, AFP, Ghetty Images

Mời bạn xem thêm 👉 Cảnh Ðẹp Của Các Tiểu Bang Ở Hoa Kỳ 👈

No comments:

Post a Comment