Wednesday, February 2, 2022

Chim đầu đàn của c,n,n gãy cánh

Nhớ cách đây khoảng 6 tháng, mình có xem một đoạn clip của project |/ẻ ri t@s đã xâm nhập nghe lén và thu được cuộc đối thoại trong buổi họp của con chim đầu đàng c,n.n, ổng chưởi tục quá trời về vụ dùng phiếu giả của tàu để bầu tổng thống trong năm 2020 không những vậy ổng còn biểu nhân viên phải dập tắt những đám cháy nói về cuộc bầu cử gian lận ...

Sau khi |/ẻ ri t@s tung tin lên youtube và những platforms khác, con chim đầu đàn nổi điên lên và làm đơn kiện... Từ đó tới giờ |/ẻ ri t@s cứ đều đều tung tin giật gân, chứ mình chưa nghe anh đi tù lần nào cả.

À quên, cách đây 2 tháng, có một số ép bi ai đã đột nhập vào nhà anh |/ẻ ri t@s để tịch thu máy móc tài liệu, và cố tìm cuốn nhật ký của con gái 7 đần không cánh mà bay khi chị ta ở trong khách sạn. Cuốn nhật ký này bị \/ẻ ri t@s tung ra rất nhiều thứ trong đó có phần chị viết... cha của chị là 7 đần đã làm bậy với chị và nhiều tình tiết éo le khác trong gia đình 7 đần... Nhưng anh chàng |/ẻ ri t@s đâu có ngu mà giữ nó trong nhà của anh... Mi`nh nghi quyển nhật ký đó đã lọt về tay TTTrâm rồi...

Xin quya lại chuyện con chim đầu đàn yuckie, hôm giữa tháng 8 2021, mình có viết vu vơ trên máy bay ngày mà ta ly bang chiếm A phú hãn, cùng ngày ông thống đốc Niu Dọt Cu mô cũng dọt luôn. Ổng có ông em Chris làm ở c.n.n. chưởi nặng dữ lắm... Cuối tháng 12 Chris bị con chim đầu đàn mổ một phát đau tận tủy sống... rằng thì là Chris làm nội gián cho ông anh thống đốc để ổng tránh sập bẫy của TTTrâm... Vậy là công tra mấy mươi triệu của Chris, nó không trả 1 xu. Chris ôm hận, thề không trả mối thù này là không nhắm mắt được... Rồi thì sao?

À ha, Chris móc nối với ai mình chưa biết, kéo con chim đầu đàn xuống hố với Chris luôn cho có bạn... Đây là phim chưởng dài tập ... Quý khách không theo dõi những màn gây cấn ly kỳ rất uổng... 😊💘


Mời Quý khách bấm lên clips xem cho biết











No comments:

Post a Comment