Friday, February 25, 2022

Việt Nam Đất Nước Tôi Ơi - Thi Hạnh

Mời Quý khách bấm lên youtube/audio xem nghe "Việt Nam Đất Nước Tôi Ơi" - một tác phẩm rất hay của thi nhạc sĩ Thi Hạnh


Vân Kim trình bày


Thanh Thúy, Xuân Thảo, Hoàng Ngọc Tuấn đồng ca


Việt Nam Đất Nước Tôi Ơi

Việt Nam dấu yêu ơi, Việt Nam đất nước tôi, những lầm than đến bao giờ mới nguôi.
Người ngày xưa đã ra đi, người ngày nay vẫn ra đi. Đi về đâu vùi sâu trong những nấm mồ.
Chuyện ngày xưa đã bao năm, chuyện ngày xưa dẫu xa xăm, người còn nhớ xác chết trôi dạt Biển Đông.
Tại vì đâu biết không anh, tại vì đâu biết không em, tại người dân Muốn Sống trong lòng Tự Do.

Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, Mẹ Việt Nam có thấu cho lòng chúng con.
Bỏ Quê Cha đến nơi xa, bỏ Quê Hương sống tha phương, dù vẫn biết có lúc vùi thây giữa đường.

Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, Mẹ Việt Nam dẫn lối cho đàn cháu con.
Cùng noi gương những cha anh, cùng vùng lên viết đấu tranh, để Biển Đông, để Rừng Sâu, để Đường Xa đừng lần nữa giết chết Đồng Bào Việt Nam.

Việt Nam dấu yêu ơi, Việt Nam đất nước tôi, những lầm than biết đến bao giờ mới nguôi.
Người ngày xưa đã ra đi, người ngày nay vẫn ra đi, đi về đâu vùi sâu trong những nấm mồ.
Chuyện ngày xưa đã bao năm, chuyện ngày xưa dẫu xa xăm, người còn nhớ xác chết trôi dạt Biển Đông.
Tại vì đâu biết không anh, tại vì đâu biết không em, tại người dân Muốn Sống trong lòng Tự Do.

Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, Mẹ Việt Nam có thấu cho lòng chúng con.
Bỏ Quê Cha đến nơi xa, bỏ Quê Hương sống tha phương, dù vẫn biết có lúc vùi thây giữa đường.

Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, Mẹ Việt Nam dẫn lối cho đàn cháu con.
Cùng noi gương những cha anh, cùng vùng lên viết đấu tranh, để Biển Đông, để Rừng Sâu, để Đường Xa đừng lần nữa giết chết Đồng Bào Việt Nam.
Cùng noi gương những cha anh, cùng vùng lên viết đấu tranh, để Biển Đông, để Rừng Sâu, để Đường Xa đừng lần nữa giết chết Đồng Bào Việt Nam.

***

Thi Hạnh – tác giả nhạc phẩm giành hạng nhất Giải Sáng Tác SBTN 2014


Thi-Nhạc sĩ Thi Hạnh nhận giải thưởng tại đài truyền hình SBTN ngày 12/1/2015

Ngày Thứ Hai 12/1/2015, Thi Hạnh từ đất nước Na Uy đã đến thăm trung tâm Asia và đài truyền hình SBTN, và cũng để nhận giải thưởng gồm 2,000 mỹ kim và một huy chương giải nhất sáng tác. Dưới đây xin ghi lại câu chuyện tâm tình văn nghệ giữa phóng viên SBTN và nữ tác giả Thi Hạnh:

-SBTN: Xin tác giả Thi Hạnh nói sơ qua về tiểu sử của mình?

*THI HẠNH: Mình vượt biển năm 1985 lúc 10 tuổi cùng người anh họ sang đảo Galang, Nam Dương và được định cư tại nước Na Uy vì có 2 chị ở đây từ năm 1979 cũng vượt biển, bảo lãnh mình .

– Cảm xúc nào để cô sáng tác ca khúc Đi Tìm Tình Nhân Lọai?

* Mình lớn lên ở đất nước Na Uy nên thấy trẻ em xứ này được nuôi nấng đầy đủ và đi học. Một lần về thăm quê nhà Việt Nam thấy những trẻ em lê la trên đường phố xin ăn thật tội nghiệp. Thi Hạnh nghĩ rằng các em đi xin tiền, xin thực phẩm, ngòai ra còn đi xin tình người, trên thế giới này nếu mọi người cùng chia sớt cho nhau thì sẽ không có ai bị đói khổ. Từ đó nảy sinh ra ý tưởng cho bài hát là đi tìm tình nhân lọai. Mình viết ca khúc này rất mau chỉ trong thời gian ngắn là xong, trong năm 2010.

-Cô học nhạc từ lúc nào?

* Mình học trung học ở Na Uy và có học thêm nhạc ở trường văn hóa của chính phủ. Trong trường có cây đàn phong cầm (organ ở nhà thờ), sau này có tập thêm guitar. Thực ra Thi Hạnh thích làm thơ , đã làm cả mấy trăm bài thơ. Tính đến nay đã sáng tác được mấy chục bài hát trong đó có chủ đề về cuộc sống và tình ca.

– Cảm giác của cô khi đọat giải nhất sáng tác ca khúc?

* Được vào vòng chung kết là sung sướng lắm rồi. Khi bạn bè báo tin mình đọat giải nhất vẫn chưa tin, vì bên Na Uy chưa coi được đài truyền hình SBTN, họ bèn thu hình lại bẳng Cell Phone và đưa lên Facebook cho xem, thì lúc đó mới biết là sự thật, không phải giấc mơ. Lúc gởi nhạc phẩm đi dự thi, chỉ mong là vào vòng chung kết để được phổ biến các sáng tác của mình cho nhiều người nghe mà thôi.

– Cô thích bản Đi Tìm Tình Nhân Lọai ở chỗ nào nhất?

* Phần điệp khúc có mấy câu mình đắc ý: “ Đời dạy em biết yêu thương hay đời dạy em nhiều oán hờn; đời dạy em biết tơ vương hay đời dạy em nhiều gian dối. Đời dạy em biết thứ tha mà đời quên tha thứ, vì đời nhiều phôi pha và tin yêu nhạt nhòa”.



– Thi Hạnh thích các nhạc sĩ sáng tác nào?

* Mình thích các nhạc sĩ Lam Phương, Trúc Phương, Trần Thiện Thanh, Trúc Hồ… Về nhạc phổ thơ thì thích nhạc sĩ Anh Bằng.

– Gia cảnh của Thi Hạnh hiện giờ ra sao?

* Mình có gia đình và 2 đứa con, nơi cư ngụ cách thủ đô chừng 150 dặm . Đang làm nghề dạy học ở Na Uy. Đất nước này có khỏang mười mấy ngàn người Việt Nam. Mình sinh họat rất nhiều trong cộng đồng và nhà thờ, tổ chức các lễ Tết Âm Lịch, Trung Thu…

– Cảm giác của cô khi sang Cali chơi?

* Lần này sang là để nhận giải thưởng và cũng thăm trung tâm Asia và SBTN , nhân tiện lấy 100 cuốn sách in bên này vì bên Na Uy in rất mắc. Cuốn sách là tuyển tập 45 truyện ngắn mang tên Những Chuyện Linh Tinh , dày 240 trang, mang về để tặng bạn bè. Ngày mai bay đi Houston rồi từ đó về lại Na Uy. Đã gặp được nhạc sĩ Trúc Hồ và ca sĩ Nguyên Khang- nguời hát bản Đi Tìm Tình Nhân Loại trong vòng chung kết. Tiền giải thưởng thì một nữa mua vé máy bay, một nữa mời bạn bè ăn phở là hết.

– Dự tính tương lai cho sinh họat văn nghệ sắp tới?

* Vẫn tiếp tục viết nhạc và viết văn làm thơ. Có tham gia tổ chức các buổi văn nghệ gây quỹ cho công tác thiện nguyện. Xin mời các bạn văn nghệ vào Blog của Thi Hạnh để xem và nghe các bài thơ, truyện ngắn và nhạc phẩm: thihanhthi.wordpress.com .

Trần Chí Phúc / SBTN

No comments:

Post a Comment