Sunday, February 20, 2022

Lính của lhq có mặt tại GiaNaDai để giữ "an ninh"

Tình hình của người biểu tình chống áp chế tiêm cô vịt, yêu cầu chính quyền trả lại tự do để họ làm ăn, đang ngày càng gay go và phức tạp. Những ai trực tiếp hay gián tiếp tham gia biểu tình có ngân khoản trong nhà băng đều bị đóng, thẻ tín dụng của họ cũng bị khóa, những ai có tiền mặt mua thức ăn bị cảnh sát canh cửa không cho mua...
Thế nhưng, có những người cảnh sát, người lính có lương tâm họ đã không đàn áp dân mà còn quay lại giúp và an ủi khích lệ tinh thần. Bây giờ có sự rạn nứt bên trong cảnh sát và quân đội, Tru đô "phải nhờ đến" những lực lượng "xã hội đen" ngoại quốc, và lũ này đã tới. Dân GiâNđại đâu phải đồng bào của nó nên nó thẳng tay đàn áp không thương tiếc. Đơn giản thế thôi. Người đầu não của một chính phủ rước lính ngoại bang vô để trấn áp dân thì tội này gọi là gì nhỉ?

Mời Quý khách bấm lên twitter để xem








Mời Quý khách bấm lên twitters để xem

Tru đô quỳ lạy bọn lưu manh cùng một lò với lũ quỷ ở Mỹ.












No comments:

Post a Comment