Thursday, February 10, 2022

Lạm dụng chữ "khẩn cấp"

Đêm hôm qua 2/9 mình viết vu vơ con chữ "khẩn cấp", vì nó mà dân khổ sở muôn bề, không những vậy chúng ta nói đâu chi xa trong cộng đồng người Việt thật hay ảo còn đay nghiến nhau, sỉ vả nhau, mạt sát nhau... như chưa từng có trước đây. Ngạn ngữ "Lá lành đùm lá rách. Lá rách đùm lá tả tơi. Lá tả tơi đùm lá mục" xem ra không còn hợp thời nữa rồi. Thôi, kệ đi, gặp thời thế thế thời phải thế.

Trong clip ở dưới có chị Việt Nam, chị thắng cách đây vài năm rồi sau đó bầu lại chị phải ngồi nhà mài giáo rửa hận. Năm 2020 chị lại mang giáo đấu tiếp ... Chị thắng. Như vậy ít nhất người Việt trong vùng thuộc quyền hạn của chị, họ sẽ đỡ khổ vụ giấy thông hành, vụ tiêm, vụ thử và vụ mặt nạ. (mi`nh sẽ đi tìm phần phát biểu của chị, sẽ đăng vào đây sau)


Mặt trước của cái bục viết gì vậy nhỉ, hy vọng bạn hiểu nghĩa đen của nó.  Mời Qu'y khách xem và nghe nhé . 



No comments:

Post a Comment