Wednesday, March 2, 2016

Ngôi mộ Oscar Wilde ở Paris phủ đầy vết son môi

(16/10/1854 - 30/11/1900)

Oscar Wilde, tên đầy đủ là Oscar Fingal O'Flahertie Wills Wilde, là một nhà văn nổi tiếng của Ireland.
Ông ra đời tại Dublin, Ireland, ngày 16 tháng 10 năm 1854 và mất tại Paris vì viêm não, ngày 30 tháng 11 năm 1900. Nguyên nhân cái chết của ông vẫn còn là một nghi vấn đối với các nhà khoa học.

Theo Wikipedia viết: nhà thơ kiêm nhà văn Oscar Wilde là nguời đồng tình luyến ái . 

Năm 1891, Oscar Wilde gặp Alfred Douglas. Hai người yêu nhau đắm đuối và sống cuộc đời buông thả, không giấu giếm quan hệ đồng tính luyến ái của họ. Cha của Alfred là John Sholto Douglas, Hầu tước Queensberry, không chấp nhận mối quan hệ này và nhiều lần gây sự với Oscar Wilde. Việc này dẫn đến vụ tai tiếng Queensberry và một vụ kiện.

Hầu tước Queensberry yêu cầu Oscar Wilde phải tránh xa con trai ông ta. Đầu năm 1895, Hầu tước đã để trước cổng câu lạc bộ Albermarle, một trong những câu lạc bộ của Oscar Wilde, tờ danh thiếp có đề: "Dành cho kẻ bệnh hoạn Oscar Wilde".

Wilde quyết định đưa Hầu tước Queensberry ra tòa vì đã lăng mạ mình và thua kiện. Hầu tước Queensberry kiện ngược lại, theo đạo luật chống đồng tính luyến ái năm 1885, Oscar Wilde bị tuyên án 2 năm lao động khổ sai. Trong suốt hai năm trong tù ông đã viết một bức thư dài,đầy đau khổ cho Lord Alfared. bức thư được công bố sau khi ông qua đời năm 1905 tác phẩm " the ballad ò reading gaol" xuất hiện năm 1899.

Trong thời gian Oscar Wilde thụ án, Alfred Douglas, người gây ra đau khổ cho ông, lại bỏ sang Pháp và Ý hơn 3 năm sau khi được trả tự do Oscar Wilde rời khỏi Britain và cuối cùng định cư ở Pháp. Tại đây, ông sống một thời gian ở Berneval, gần thành phố Dieppe vùng Normandie. Ông đổi tên thành Sebastian Melmoth, dựa theo cuốn tiểu thuyết Melmoth the Wanderer (Melmoth kẻ lang thang) của Charles Robert Maturin, một trong những người sáng lập dòng văn học gothique. Maturin còn là ông chú của Wilde.

Cuộc đời Oscar Wilde bắt đầu xuống dốc. Ông không bao giờ bước ra khỏi nhà và dù được bạn bè giúp đỡ, ông vẫn sống những ngày tháng cuối đời trong cô độc và nghèo khổ. Ngày 30 tháng 11 năm 1900, Oscar Wilde qua đời vì bệnh viêm não tại Paris.
Ông được chôn cất tại nghĩa trang Bagneux. Năm 1909, hài cốt của ông được chuyển về nghĩa trang Père-Lachaise.
 
o0o

Những tấm ảnh duới đây là những vết son môi đỏ trên mộ ông tại nghĩa trang Père-Lachaise

Đây được xem là đài tưởng niệm độc đáo của nhà văn kiêm nhà thơ Ireland nổi tiếng thế kỷ 19, Oscar Wilde.
 
 Đài tưởng niệm được đục ra từ một khối đá 20 tấn. Nét độc đáo của đài tưởng niệm là phía bên trên có hình hài con người với đôi cánh trải rộng theo chiều dọc, bay về phía trước giống như tượng nhân sư. Ý tưởng này được cho là dựa trên bài thơ Nhân sư của Wilde, và lấy cảm hứng từ những nhân vật của đế quốc Tân Assyria trong bảo tàng nước Anh.


Trong nhiều năm qua, người hâm mộ giới nữ đã đến thăm đài tưởng niệm lớn trong nghĩa trang Père Lachaise lớn nhất của Paris này để tỏ lòng tôn kính với nhà viết kịch Ailen và họ thường để lại dấu ấn của mình bằng vết son môi màu đỏ.

Hơn hàng ngàn nụ hôn in vết son môi và những dòng thông điệp nghệch ngạc che phủ hơn nửa đài tưởng niệm.
Hành động bày tỏ lòng tôn kính này bắt đầu vào cuối những năm 1990, khi một số người kết thúc cuộc thăm viếng quyết định đặt một nụ hôn in vết son môi trên ngôi mộ trước khi rời nghĩa trang.


Kể từ đó những nụ hôn in vết son môi và trái tim cũng như là một loạt những thông điệp ngệch ngạc màu đỏ lan rộng, chứa đựng tình yêu của giới hâm mộ đến nhà thơ kiêm nhà văn nổi tiếng này.


Đặt nụ hôn trên ngôi mộ của Oscar trở thành một trò tiêu khiển phổ biến của người hâm mộ nữ và là một địa điểm không thể thiếu trong chuyến viếng thăm Paris.

 
 
Lệnh phạt tiền 9.000 euro (hơn 260 triệu đồng) được áp dụng đối với bất cứ ai đặt nụ hôn lên mộ hay làm tổn hại đến di tích lịch sử đã được ban hành, nhưng quy định này không có tác dụng. Vì thật khó để bắt quả tang người in vết son trên mộ, và hầu hết "thủ phạm" là những du khách nên cảnh sát không thể truy tìm để phạt.


Những vết son môi màu đỏ thấm vào đá khiến cho việc làm sạch nó cũng rất khó khăn. Mỗi lần làm vệ sinh là đá bị xói mòn một lớp, thậm chí còn làm cho đài tưởng niệm trở nên xốp hơn. Nhiều lần làm sạch, người ta phải nạo sâu vào đá để gỡ bỏ lớp son môi, nên công việc làm sạch vết son môi cũng dừng lại sau đó.


Tác giả Oscar Wilde qua đời trong hoàn cảnh bị phá sản và mang nỗi u buồn cô độc. Bạn bè của ông làm cho ông một bia mộ tại Bagneux, bên ngoài thành phố. Trong những năm tiếp theo, người bạn của Wilde, Robert Ross quản lý việc bán các tác phẩm của ông và lấy tiền mua một mảnh đất chôn cất tại nghĩa trang Père Lachaise.


Thông qua người bạn học Robert Ross mà Helen Carew người đã biết Wilde trong thời kỳ hoàng kim, đã nặc danh cung cấp 2000 bảng Anh cho nhà điêu khắc trẻ Jacob Epstein để xây dựng tượng đài cho Wide.
 
Trong năm 2011, nhân dịp kỷ niệm 111 năm ngày mất của Oscar Wilde, các nhà chức trách đưa ra một rào cản bằng tấm kính xung quanh ngôi mộ để ngăn chặn những người đến đặt nụ hôn, nhằm tránh gây thiệt hại hơn nữa. Bây giờ du khách chỉ có thể đặt nụ hôn trên kính, ném những bó hoa và những dòng ghi chú vào bên trong, nằm rải rác dưới chân tượng đài.

Khi tác phẩm điêu khắc được đưa vào nghĩa trang, các quan chức Paris đã bị xúc phạm bởi sự trần truồng của thiên thần và họ cố gắng để che phủ nó bằng tấm bạt, họ cũng quét một lớp thạch cao lên một phận nhạy cảm vì kích thước của nó không bình thường.


Cuối cùng như sự thỏa hiệp, một tấm bảng đồng tương tự như hình dạng của con bướm được đặt trên bộ phận nhạy cảm của di tích và nó đã được công bố vào đầu tháng 8/1914. Ngôi mộ vẫn tồn tại mà không gặp sự cố tiếp theo. Mãi đến năm 1961, khi một số kẻ phá hoại đã phá hủy bộ phận nhảy cảm của bức tượng này.

(sưu tầm)

No comments:

Post a Comment