Thursday, April 30, 2020

Cảnh đẹp hoang dã của tiểu bang Oklahoma, Hoa Kỳ


Hoa Kỳ gồm có 50 tiểu bang

Okalahoma là tiểu bang thứ 46 gia nhập Liên Bang Hoa Kỳ vào ngày 1/11/1907. Ngày nay dân số Oklahoma với khoảng 4 triệu, địa lý địa hình của tiểu bang rất đa dạng từ núi rừng, đồng cỏ mênh mông bát ngát.

Xin mời bạn xem vài cảnh đẹp của tiểu bang Oklahoma. (Nora ghi chú lời Việt)

Viện Bảo Tàng về đêm ở thủ đô Oklahoma. Viện Bảo Tàng này để tưởng nhớ về những người đã hy sinh và sống sót trong vụ bị đánh bom tại tòa nhà Alfred Murrah của chính phủ.

Vụ bom nổ vào ngày 19/4/1995 do bọn quá khích chính phủ Hoa Kỳ, họ gài nhiều bom trong chiếc xe van. Khi bom nổ đã làm một phần tòa nhà bị sập, có 168 người bị chết và hàng trăm người bị thương. Đây là cuộc khủng bố giết người lớn nhất trong lịch nước Mỹ tính đến năm 1995.

Sau đó người đầu sỏ bị bắt là Tim McVeigh. Ngày 11/6/2001, tòa án liên bang tuyên bố tử hình Tim McVeigh mặc dù có rất nhiều sự can thiệp của vài nước lớn trên thế giới trong đó có Đức Giáo Hoàng từ Tòa Thánh Vatican.

Hoa Kỳ lại không may, đúng ba tháng sau khi xử tử Tim McVeigh, ngày 11/9/2001 hai tòa nhà thương mại cao nhất New York City, World Trade Centers - Twin Towers, bị bọn khủng bố Taliban đánh sập, làm gần 4000 người thiệt mạng, chưa kể đến chuyến bay 223 người ở Washington DC bị Taliban đánh rớt cùng với sự thiệt hại của Ngũ Giác Đài.


Cổng chào ở đại lộ 66 tại phố Miami

Trên đỉnh núi Scott

Điệu vũ thần thoại của người bản xứ (Native Americans)

Sấm chớp trên cánh đồng ở Boise
Một biểu tượng tại Đại lộ 66 ở Arcadia. Nga`y xưa đại lộ 66 là mạch lộ chính xuyên bang từ Đông sang Tây của Hoa Kỳ, nên mỗi khi nhắc về đại lộ 66 là nhắc về một thời huy hoàng của nó.


Mùa thu trên cao nguyên Ouachita, công viên quốc gia

Thành phố Oklahoma

Vũ điệu trong Ngày Âm hồn (Dead Festival)

Chiều buông bên hồ

Trên đỉnh núi Wichita

Chim sơn ca (painted bird) :)
Phố Tulsa. Mặc dù Tulsa không phải là thủ đô của kalahoma nhưng là thành phố lớn thứ nhì của tiếu bang, và thứ 45 trên toàn nước Mỹ, với dân số 400 ngàn. Thành phố này khá sung túc vì nó có trữ lượng dầu khá lớn

Một biếu tượng Người Thợ Đào Dầu cao 75 feet của thành phố. Tượng này được đúc và dựng lên vào năm 1952 để mừng Cuộc Thế Giới Đấu Xảo Về Năng Lượng (International Petroleum Exposition)


Một giếng dầu tre^n đồng cỏ

Diễn hành , bò được được dẫn đầu đoàn

Mùa thu trogn thành phố

Hoàng hôn bên hồ Grand Lake

Cánh đồng bông gòn

Cánh đồng hoa cải, dùng để ép dầu (Canola oil)

Cánh đồng lúa mạch

Thảo nguyên

Chiều buông trên thác nước

Một tiệm tạp hóa bên Đại lộ 66

Con đường sỏi

Những con trâu mộng thong thả gặm cỏ trong núi Wichita

Trâu mộng hiền khô

Con sóc chó (prairie dog)



Ngựa hoang từ tiểu bang Nevada đưa về

Trai gái chơi rodeo

Hoang vắng


Mời bạn xem thêm  👉   Cảnh Ðẹp Của Các Tiểu Bang Ở Hoa Kỳ 👈

No comments:

Post a Comment