Monday, April 20, 2020

Cảnh đẹp hoang dã của tiểu bang Colorado, Hoa Kỳ


Hoa Kỳ gồm có 50 tiểu bang


Colorado là tiểu bang thứ 38 sát nhập vào Liên Bang Hoa Kỳ vào ngày 1/8/1876. Hồi đó Colorado có dân số khoảng 200 ngàn người. Ngày nay dân số Colorado khoảng 5.8 triệu người.
Colorado có dãy núi nổi tiếng là Rocky Mountain, đỉnh cao của nó khoảng 14 ngàn feet so với mặt nước biển. Chính vì lợi thế ở trên cao, nên Colorado là trung tâm chính được tất cả các hãng điện thoại Hoa Kỳ đặt máy chủ.
Mời bạn xem vài cảnh đẹp của xứ sở Colorado. (Nora ghi chú lời Việt)


Tại dãy núi Elk

Bình minh trên đỉnh núi Mùa Xuân Colorado
COn đường xe lửa được dựng lên vào năm 1882, dùng để tải vàng và bạc đào được từ trong núi để mang ra ngoài "phố" Silverton và Durango. Con đường xe lửa này dài khoảng 45 dặm . Con đường xe lửa hoạt động rất mạnh cho đến khi vụ nổ hầm vàng bạc vào khoảng thời gian sau Đệ Nhị Thế Chiến. Các chất độc vàng bạc đã len vào nguồn nước uống của dân, ngày đó người ta phong tỏa vùng này, bắt dân phải dọn đi nơi khác... Người chủ mỏ vàng bạc, một thời siêu giàu thuộc giới 10 người giàu nhất nước Mỹ và trên thế giới), ông đã khai phá sản.


Chăn ngựa trên đỉnh núi cao

Ga tàu tại thủ đô Denver
Chú trừu con đang đùa giỡn trên đỉnh núi Mount Evans, nơi này cao 14,271 feet so với mặt nước biển. Người ta cho mình lái xe lên trên điểm cao này


Những đồi cát ở San Luis Valley, phía nam Colorado
Nhà "máy điện", Crysal Mills, tại thị trấn Gunnison, họ dùng guồng nước để tạo sức gió (compressed air), "sức gió" này được dùng cho các máy khác đề (to power, to start the machine)


Thành phố Grand Junction

Đường rầy răng cưa đi lên đỉng núi Pikes Peak.

Hoàng hôn

Cánh đồng hoa hướng dương gần sân bay Denver Internaitonal Airport

Sân khấu lộ thiên (Amphitheater) ở Morrison
Những đoàn tầu chạy bằng hơi nước tại Silverton & Duảngo . Hồi xưa, loại tầu na`y được dùng để chuyên chở vàng bạc, dụng cụ, thợ mỏ etc... ra vô


Trong những khu nghỉ ngơi ở Colorado, người ta dùng chó làm phương tiện di chuyển
Công viên quốc gia Mesa Verde National Park. Nga`y xưa vào khoảng thế kỷ thứ VII đến thế kỷ XIII, loài người đã đến đây sống, xây cất nhà cửa trong hang động này. Nga`y nay có khoảng 5000 người khảo cổ sống nơi đây để tìm lại vết tích xưa


Bão nổi

Khe núi (Black Canyon)

Thành phố Denver khi hoàng hôn

Cánh đồng lúa mì sau mùa thu hoạch

Một xóm nhỏ dưới chân núi, Silverton . Ngày xưa người dân tụ về nơi đây là để đào vàng bạc

Rạp hát xưa được xây từ thời 1879, Tabor Opera House có 650 ghế. Nay nó được đóng cửa để tu sửa lại

Trượt tuyết bằng ngựa

Tuyết rơi

Một giống bò rất đặc trưng ở vùng Colorado

Moose (mình hông biết tiếng Việt Moose là gì)

Elk (mi`nh không biết tiếng Việt Elk là gì )

Mắt nai ngơ ngác trogn rừng bạch dương

Một con chim cú khoe sắc khi đang giận dữ

Mèo rừng Trâu mộng.
Trâu mộng ngày xưa có hàng triệu triệu con nhưng từ khi Colorado được sát nhập vô US, người da trắng bắt đầu cuộc Tây tiến. Khi họ đến vùng đất màu mỡ Great Lands, ở Colorado và các vùng phụ cận, họ đã tìm ra một dặc điểm của loài trâu mộng (bison) là bộ lông của nó rất đẹp, bộ da của nó rất dầy. Vì thế họ đã dùng súng bắn trâu rất nhiều chỉ để lấy da và lông để bán sang châu Âu. Xương và đầu trâu chất thành "núi", dân bản xứ Idians khóc thương nhưng họ không làm gì được. Trâu nước trên đà diệt chủng. Mãi cho đến giữa thế kỷ XX, chính phủ Hoa Kỳ ra lệnh cấm săn bắn trâu nước, vào thời điểm này chỉ còn có vài trăm con mà thôi.

Nguồn: AFP, Getty Images

Mời bạn xem thêm 👉 Cảnh Ðẹp Của Các Tiểu Bang Ở Hoa Kỳ 👈 

No comments:

Post a Comment