Wednesday, October 27, 2021

Chiếc bánh hamburger In-n-Out của lãng

Nhận được chiếc bánh của lãng gửi, em xem hoài, vẫn còn thiếu cái đíc ly. Người gì đâu mà quên trước quên sau, hông lẽ mình hỏi lãng ăn thêm cái thứ hai 😊 💗 .

Ở diễn đàn nọ, chắc lãng cũng có mặt trong đó phải hông nè, họ kháo với nhau hamburger của tiệm InandOut nằm trong tốp 3 ở California gì đó. Đố mà em biết 😊.  Em nhìn chiếc bánh lãng cầm là em wải rồi, tốp 3 nỗi gì hông biết nữa. Thật lòng mà nói, mỗi khi em thấy hamburger ở tiệm là em nhờn nhợn trong cổ, hổng biết mấy tiệm có mix match "thịt đỏ" hông nữa. Thôi, ghê quá hà, cho em xin dĩa lobsters còn không thì cho em xin dĩa rau ăn đỡ vậy 😊 💗.

lãng giàu mà sao kẹo quá chừng quá đỗi, triệu phú ăn mắm mực là sao? lãng chim sắc cheap giữ của cho đầy rồi ai lãng phí giùm,  hở lãng.  😊 💗

Thấy chai mắm mực làm em nhớ lúc còn nhỏ, hồi đó hông có chợ Việt gần, đôi khi Mạ đi chợ xa ơi là xa.  Có tuần em cố làm bài xong để ngày chủ nhật được các anh chở đi chợ với Mạ, vì muốn ăn vặt bánh kẹo các thứ. Thời ấy chỉ có hai loại mắm Việt Hương 3 cua & mực, hông có loại nào khác. Nhà mua mắm 3 cua là để ăn sống, nêm canh, còn mắm mực thì kho cá kho thịt vì nó mặn hơn. Nếu em nhớ hông lầm, giá 3 cua hồi đó chỉ có $1.25 cents và mực $.70 cents.  

Sau khi Clinton gỡ lệnh cấm vận, bang giao, hình như là 1993, trên các kệ mắm bắt đầu có vài loại cho mình lựa chọn. Va` giờ thì đủ thứ trên đời, hông những nước mắm, mắm nêm, mắm nục mà còn tương chấm các loại. Các loại tương chấm thì em học ở Mạ, tự làm đã quen nên chẳng bao giờ mua ăn xem thử mùi vị quê nhà ra sao. Đã lâu, lâu ơi là lâu rồi em không có dùng mắm 3 cua hay mực của Việt Hương nữa, em dùng mắm 9999 Phú Quốc, nó quảng cáo độ đạm cao hơn rất nhiều.  Nay em dạo chợ thấy mắm Việt Hương 3 cua là $7 đồng, mực là $4.75, món nào cũng đắt. 

Cách đây vài năm, em có đọc tin lũ tàu cộng qua Phú Quốc đòi mua tất cả các hãng làm nước mắm để nó toàn quyền quyết định chất lượng, giá cả cho trong nước lẫn xuất khẩu.  Hông biết hiệp hội làm nước mắm Việt Nam có đồng ý không nữa? 

Em cảm ơn lãng đã gửi chiếc bánh cho em, có một điều em thấy rất hay là Proverbs 24:16 được in trên hộp cũng có ý xa gần "
Lets Go .B.r.a.n. đần" rồi lãng ạ.

Em không ngờ ông chủ InandOut fastfood franchise này rất là Sùng Đạo Kính Chúa.
lãng xem ở wikipedia này 👉 https://en.wikipedia.org/wiki/John_3:16  👈


Hình như thuộc về sách Cựu Ước


Hôm qua em đọc một tin nóng hổi nữa là thêm một huyện tại California tất cả tiệm InOut cũng đóng cửa. Ông sếp tiệm bảo: 
"Chúng tôi không thể phân biệt đối xử với người chưa tiêm và đã tiêm cô vịt. Chúng tôi không có quyền kiểm tra thẻ tiêm của họ. Chúng tôi chỉ là những người phục vụ cho cộng đồng nên chúng tôi thà đóng cửa chứ không làm trái lương tâm.



 Mắc cỡ gì mà lãng không chịu lật giùm cái đíc ly 😊 💗




Em phải xoay tấm hình cái đích ly 270 độ mới đọc được. Người đẹp mà nhờ lãng chụp hình là xanh xao dung nhan luôn 😊. Cảm ơn lãng đã gửi thêm. 💗

Sẵn đây em gửi cho lãng 3 thùng mắm 9999, năm mươi bao gạo, vài thùng bún mì phở, và những thứ linh tinh khác... lãng nghĩ em nuôi đủ một tiểu đội nhí hông. 😊😊💗💗.  


50 gói lá xông


Bột năng bánh phở, mì, bún, etc.


Máy phát điện, em chưa biết hookup ra sao nữa, gió bão mùa đông đang đến, nghe cu báo: dân sẽ bị  d/\.r.k. winter


Hôm nào em rảnh, sẽ kể chuyện bột Aunt Jemima cho lãng nghe

Em mới làm cái bánh cách đây 2 tuần, đăng ở diễn đàn nọ cho vui

Bắt đầu trang trí

Trang trí vừa xong trước khi cho vô lò


Bánh nướng xong



No comments:

Post a Comment