Sunday, October 10, 2021

Vườn Bonsai trong National Arboretum tại Thủ đô Hoa Kỳ (phần 4)

Khu vườn nghệ thuật Bonsai của Bắc Mỹ

Khi bước vào vườn bonsai ở National Arboretum thủ đô Hoa Kỳ, những người làm nghệ thuật cho bạn ngắm những món quà từ Nhật trước, nơi đây có rất nhiều cây đẹp, mình gửi bạn vài cây xem cho biết. Tựu chung, giới nghệ thuật cây cảnh nơi đây đã giành quá nhiều ưu ái cho bonsai Nhật.

Rời khung cảnh bonsai Nhật ( 👉 1 , 2 , 3  👈 ), du khách được ngắm bonsai Bắc Mỹ, những cây bonsai Bắc Mỹ đa số do người Mỹ trồng, lác đác chỉ vài cây từ Canada, họ chăm sóc cũng đẹp nhưng so với độ điêu luyện sắc sảo mang nét Á châu thì không bằng Nhật và đương nhiên tuổi đời cũng thấp hơn nhiều.

Mình buồn lòng một chút khi bước vô không gian nghệ thuật bonsai Bắc Mỹ, không phải vì cây mà là vì cảnh. Như bạn đã xem bonsai Nhật, những chậu cây được đặt trên những tảng đá trông thật quý phái, ngay cả tấm bảng nhỏ ghi chú cũng được đặt thật trang trọng, thì người trưng bày nghệ thuật đã quá sơ sài cho bonsai quê nhà, họ đặt trên những khung gỗ trông cũ mục, những bức tường loang lỗ rêu phong. Có phải chăng bụt nhà không thiêng? Hay là mình không có nghệ thuật thưởng thức?

Mời bạn bước sang không gian bonsai Bắc Mỹ để ngắm nét đẹp nhé. Có vài cây mình ngắm hoài như ngắm một trang đài quý phái 😊💗











































Xem tiep (phần 5)

No comments:

Post a Comment