Đến năm 1975, con rơi của Tường đã đuợc 9 tuổi . Tuờng về Sài Gòn hoạt động bên báo chí, và Tuờng là một trong những nguời chủ truơng đốt hết các sách báo nhạc của thời Việt Nam Cộng Hoà, Không những thế, Tuờng còn viết bài đăng lên báo Sài Gòn Giải Phóng để tố Ngữ (nhà văn amatuer) trong khi ở trại tù . Đến năm 1980s, Ngữ đuợc móc nối đi vuợt biển, vợ Tuờng có gửi đứa con gái mà ngày xưa hai nguời đã trót gian díu , đi cùng với Ngữ . Nhưng rồi số phận Ngữ đã trúng đạn của công an biên phòng, Ngữ mơ hồ nghe tiếng khóc của hai đứa nhỏ (con trai của Ngữ và con gái của Tuờng)





No comments:
Post a Comment