Friday, March 31, 2017
Thursday, March 30, 2017
Hành trình từ La Mã sang Venice (phần 3)
Xem lại => Hành trình từ La Mã sang Venice (phần 2)
Bảng giá xăng vào giữa tháng 7 / 2016

Hình như chúng tôi đã bang qua hết những dãy núi chap chùng , giờ mới bắt đầu thấy đất bang . Nơi đây có rất nhiều trụ tháp nhọn như thế này . Tôi chụp 1 tấm gưi> bạn xem .

Ô kìa, nơi đây , Ý, mà cũng có hãngn Dole (nuớc trái cây)

Hãng Dole gnuyên thuỷ của nó là nằm ở Hawaii (hình tôi chụp khi tôi ở Hawaii vào năm 2015 ? )

GPS của xe muớn có cho nhưng tôi hông dung đuợc vì nói toàn tiếng Pháp . mình mang GPS của mình cho chắc ăn

Những cánh đồng rộng bát ngát , dân Ý trồng đa số là bắp , bo bo , khoai tây , thỉnh thoảng tôi có thấy đậu phụng. Đây là hệ thong nuớc tuới tự động

Tôi nghe nói nguời Ý ăn cheese dữ lắm, vậy mà tôi đi bang qua những cánh đồng, chẳng thấy con bò nào . Lạ thiệt .

Thoạt nhìn tôi tuởng đây là một cái cầu nhưng sao nó có cấu trúc lạ mắt quá

Xem kỹ lại, à ha nó là một cây cầu dẫn thuỷ nhập điền . chúng tôi đang đi trên một going song rất rộng . Mùa hè song phơi đáy gần 2/3 , chắc nơi đây cũng bị hạn hán như những nơi khác trên địa cầu

Chúng tôi vẫn tiếp tục đi cuhă thấy tăm hơi của xứ Venice

Lối ra hướng Venice, nguời ta vẽ chữ vàng

Tôi đoán vạch sơn đỏ chéo qua chữ PADOVA, chắc có lẽ là đuờn gđóng

Đuờng về Venice trông có vẻ thôn quê

Tới tram thu mãi lộ. Kinh nghiệm của tôi đi chu du xứ châu Âu, mỗi khi tới nơi trả tiền là mình đã gần tới nơi

Đi từ Rome xuống Venice mà trả 38.20 euros đó . Ghê chưa :)


trả tiền rồi tiếp tục đi


SOS nơi đây rất hẹp và rất ngắn độ khoảng chiều dài hai chiếc xe. Nếu bạn xui , xe bị trục trặc vô chỗ SOS đứng thì không cách nào ra đuợc, vì rất nguy hiểm , nguời châu Âu lái xe chạy như vũ bão . Ghê quá .


Tôi không hiểu bang này ám chỉ gì . hình như là đuờng phía truớc không song song nữa (?)

Chắc có lẽ sắp tới nơi trọ

Từ tấm hình trên tới tấm hình duới , chúng tôi phải đi bang ngang qua cánh đồng bắp ngút ngàn . Chúng tôi cứ hỏi nhau có phải đây là xứ biển Venice , biển mà sao toàn bắp với bo bo không hà

Đi đoạn GPS mới chỉ vô xóm , mình nhìn càng lại lo hơn

Nơi đây có hệ thống tàu điện (tram)

con đuờng quá hẹp mà là hai chiều , vừa cho tram vừa cho xe bus vừa cho xe con, vừa cho người đi xe đạp . Tôi lái xe đến đoạn này cứ run lập cập , hổng biết mình có on the wrong way hông , thấy xe nguời ta đi trên đuơng xe tram tôi cũng theo mà lòngn lo quá , lỡ tram đi tới nó crush xe mình thì mình đi đời nhà ma

Tôi vừa mới lo nghĩ là tram vừa đi tới ngược chiều

Nhìn cảnh nguời ta lái xe đó, bạn sợ hông ? :)

Xe đi trên đuờng tàu điện

Xem tiếp => Hành trình từ La Mã sang Venice (phần 4)

Hình như chúng tôi đã bang qua hết những dãy núi chap chùng , giờ mới bắt đầu thấy đất bang . Nơi đây có rất nhiều trụ tháp nhọn như thế này . Tôi chụp 1 tấm gưi> bạn xem .




Những cánh đồng rộng bát ngát , dân Ý trồng đa số là bắp , bo bo , khoai tây , thỉnh thoảng tôi có thấy đậu phụng. Đây là hệ thong nuớc tuới tự động



Xem kỹ lại, à ha nó là một cây cầu dẫn thuỷ nhập điền . chúng tôi đang đi trên một going song rất rộng . Mùa hè song phơi đáy gần 2/3 , chắc nơi đây cũng bị hạn hán như những nơi khác trên địa cầu










SOS nơi đây rất hẹp và rất ngắn độ khoảng chiều dài hai chiếc xe. Nếu bạn xui , xe bị trục trặc vô chỗ SOS đứng thì không cách nào ra đuợc, vì rất nguy hiểm , nguời châu Âu lái xe chạy như vũ bão . Ghê quá .




Từ tấm hình trên tới tấm hình duới , chúng tôi phải đi bang ngang qua cánh đồng bắp ngút ngàn . Chúng tôi cứ hỏi nhau có phải đây là xứ biển Venice , biển mà sao toàn bắp với bo bo không hà



con đuờng quá hẹp mà là hai chiều , vừa cho tram vừa cho xe bus vừa cho xe con, vừa cho người đi xe đạp . Tôi lái xe đến đoạn này cứ run lập cập , hổng biết mình có on the wrong way hông , thấy xe nguời ta đi trên đuơng xe tram tôi cũng theo mà lòngn lo quá , lỡ tram đi tới nó crush xe mình thì mình đi đời nhà ma




Xem tiếp => Hành trình từ La Mã sang Venice (phần 4)
Hành trình từ La Mã sang Venice (phần 2)
Xem lại => Hành trình từ La Mã sang Venice (phần 1)
Trên đuờng đi thăm Venice

Trên suốt những xa lộ tôi đi qua, Chef Express là tiệm duy nhất để nghỉ chân và mua ca fe , thức ăn

Gặp một tên đuờng dài ngoằn. bang chỉ dẫn huớng ở Ý rõ rang hơn ở Pháp

Tôi đang tiến gần đến tiệm Chef Express để nghỉ chân và lấy xăng (diesel)

Ở những tram nghỉ chân bên xa lộ ở Ý, nguời ta để bản đồ





Bên trong tiệm có bánh mứt đầy đủ . Đây là pizza ngọt

Anh Năm đi mua café : anh nói "please give me 1 medium coffee, 1 sugar, 1 cream"
Cô gái bán hàng đứng ngớ ra một chút rồi nói: Are you Americana?
Anh Năm: Vâng tôi là nguời Mỹ , nhưng sao cô biết ?
Cô bảo: chỉ có nguời Mỹ mới hỏi mua café theo lối như vậy
Rốt cuộc anh Năm phải uống café đen

tại nơi nghỉ chân, nguời Ý còn có chỗ chơi cho con nít. Trông that dễ thương

Trái oliu (olive) lần đầu tiên tôi mới thấy từ cây , nó rung truớc mặt tôi . Hơi going trái bạch quả (ginkoba)

cây ooliu

Nghỉ chân tại Chef Express chút xíu , chúng tôi lại lên đường. Nơi đây các trụ điện cao thế có đủ dạng trông rất đẹp mắt


Tôi đã đi đuợc 1/2 đoạn đuờng từ Rome về xứ biển Venice (5 tiếng đồng hồ) , vậy mà núi đồi vẫn giăng khắp nơi


Tôi không biết là cây gì , nhưng nó có lá bạc going Huynh diệp (hình như xứ ý nguời không trồng bạch đàn ) . Những loại thôngn của Ý có dáng đặc biệt

Chúng tôi lái xe từ Pháp qua Ý , nơi phía bắc Ý có rất nhiều hầm cứ khoảng 3 - 5 phút chạy là phái vô hầm , chưa kể phải bang qua những chiếc cầu treo chênh vênh , mình nhìn xuống tuởng chừng như không có đáy

Mấy ông thợ làm đuờng xem cái mạng mình hông ra ký lô nào . Xe mình nhào tới là đi luôn, không có cones đở báo hiệu truớc , không có barriers để chắn nhằm khi xe lao vào mấy ông . Chẳng biết mấy nguời thợ làm đuờng ở Ý, mỗi năm hy sinh bao nhiêu mạng.

Tốc độ xe ở chạy quá nhanh khôn gthua gì bên Pháp . Họ chạy là 130 - 160 km/h . Còn tôi thì tà tà 80 km/h , xe đàng sau tôi bấm còi inh ỏi

Chúng tôi lại nghỉ chân nữa , nơi đây họ có nguyên super market ở duới hầm, rất đầy đủ và tiện nghi.

Tôi thấy mấy cái rổ này, không biết rổ khoai có phải là (quên mất tên rồi) rất đắt tiền chỉ có những nhà giàu mới ăn đuợc . Tôi nghe đâu bên New York City nếu mua một cái burger mà hỏI nguời ta bỏ vài lát củ khoai này thì giá của nó tới $150 một cái

Em đẹp xin quá giang về Venice



Yayyy, cuối cùng rồi bảngn về Venice hiện ra

Một cây cầu treo có dạng rất đẹp


Xem tiếp => Hành trình từ La Mã sang Venice (phần 3)










Anh Năm đi mua café : anh nói "please give me 1 medium coffee, 1 sugar, 1 cream"
Cô gái bán hàng đứng ngớ ra một chút rồi nói: Are you Americana?
Anh Năm: Vâng tôi là nguời Mỹ , nhưng sao cô biết ?
Cô bảo: chỉ có nguời Mỹ mới hỏi mua café theo lối như vậy









Chúng tôi lái xe từ Pháp qua Ý , nơi phía bắc Ý có rất nhiều hầm cứ khoảng 3 - 5 phút chạy là phái vô hầm , chưa kể phải bang qua những chiếc cầu treo chênh vênh , mình nhìn xuống tuởng chừng như không có đáy

Mấy ông thợ làm đuờng xem cái mạng mình hông ra ký lô nào . Xe mình nhào tới là đi luôn, không có cones đở báo hiệu truớc , không có barriers để chắn nhằm khi xe lao vào mấy ông . Chẳng biết mấy nguời thợ làm đuờng ở Ý, mỗi năm hy sinh bao nhiêu mạng.

Tốc độ xe ở chạy quá nhanh khôn gthua gì bên Pháp . Họ chạy là 130 - 160 km/h . Còn tôi thì tà tà 80 km/h , xe đàng sau tôi bấm còi inh ỏi


Tôi thấy mấy cái rổ này, không biết rổ khoai có phải là (quên mất tên rồi) rất đắt tiền chỉ có những nhà giàu mới ăn đuợc . Tôi nghe đâu bên New York City nếu mua một cái burger mà hỏI nguời ta bỏ vài lát củ khoai này thì giá của nó tới $150 một cái







Xem tiếp => Hành trình từ La Mã sang Venice (phần 3)
Subscribe to:
Posts (Atom)