Sunday, April 9, 2017

Biến đổi bất thường

Từ ngày tôi bất đắc dĩ dựng blog này lên để có nơi khi vui buồn tôi viết vu vơ vài chữ , và cũng là nơi tôi cất giữ những gì tôi thích .  

Quý khách thường thăm blog của tôi hàng ngày vào khoảng 400 - 500 luợt , nhưng một tháng nay số luợt khách thăm tăng lên từ 4000 - 5000 mỗi ngày


Tôi lần theo vết , xem xác suất của bài nào , chủ đề nào đuợc khách chú ý tới , tôi mới biết những bài đuợc quý khách thăm là thuộc vào dạng hoài cổ, ôn cố tri tân . Thật lạ kỳ .

2 comments:

  1. Tôi vào thăm website của Nora vì có những tương đồng trong cuộc sống như du lịch,để "cho người phiêu lãng, quên mình lãng du".
    Cám ơnrất nhiều về những sưu tầm cô đọng mà hay.

    ReplyDelete
  2. Cảm ơn Brandon ghé thăm . Chúc Brandon an vui

    ReplyDelete