Monday, February 8, 2016

Đừng Im Tiếng mà Phải Lên Tiếng

Năm Thân đọc chuyện Khỉ ,

Tôi vô tình đọc một bài về "Tam Không - Không Nhìn ; Không Nghe ; Không Nói" của Hàn Cư Sĩ , nếu ai tập đuợc 3 điều Không này thì tâm chắc chắn sẽ an lạc,nguời ấy chắc sẽ sống thọ hơn 
https://farm2.staticflickr.com/1697/24877038616_ed227840bd_o.jpg

Đọc bài của ông làm tôi chợt nhớ đến trong quân đội Hoa Kỳ trong những ngày đầu của cuộc đệ nhị thế chiến, họ cũng dùng chiêu Tam Không cúa Khỉ để quảng bá đến dân chúng về việc phải tuyệt đối giữ bí mật khi họ đang sản xuất bom hạt nhân nguyên tử  tại làng Oak Ridge .  Hai trái bom nguyên tử đuợc làm tại nơi đây đã thả tại Nhật bản
 
Bài viết của ông Hàn Cư Sĩ  hay nhưng đó chỉ là về khía cạnh đạo đức.  Nhưng còn về một đất nuớc thì sao ? Như ở một đất nuớc Việt Nam cộng sản ?  Nếu nguời dân tập tính đui điếc và câm thì họ  càng ngày sẽ càng chiu nhiều tầng áp bức thống trị của cộng sản Việt Nam .  Hơn thế nữa không chóng thì chày dân Việt Nam sẽ chịu đày đoạ trực tiếp duới sư thống trị của tàu cộng .   Thế mới có bài ca Đừng Im Tiếng mà Hãy Lên Tiếng  .  Nguời dân phải lên tiếng, phải thấy, phải nghe thì mong Tổ quốc Việt Nam còn giữ lại đuợc cho con cháu đời sau, 

Đừng Im Tiếng mà Hãy Lên Tiếng

No comments:

Post a Comment