Sunday, September 4, 2016

Philadelphia - Những nét đẹp cổ kính La Mã (3)

City Hall tại Philadelphia đuợc xếp vào di tích lịch sử Hoa Kỳ . Nguời xưa bắt đầu xây dựng City Hall này từ nằm 1871, họ mất 30 năm đế hoàn thành City Hall này . City Hall đuợc xếp vào hạng cao nhất thế giới vì nó đuợc xây dựng bởi 55 triệu viên gạch và hàng ngàn tấn đá hoa cuơng .

Kiến trúc của City Hall tại Philadelphia là một kiểu mẩu của Pháp vào thế kỷ 19 , toà nhà này là nơi đẹp nhất trên toàn nuớc Mỹ

Đọc qua tấm bảng này tôi mới biết Philadelphia ngày xưa 1623 - 1664 là của nguời Đức chiếm đóng

Nguời từ Sweden (Thụy điển) cũng tới đây chiếm đóng từ thời gian 1638 - 1655 . Không những nguời Thụy Điển cùng chiếm đóng nơi đây mà họ còn chiếm đến vùng Cape May (của tiểu bang New Jersey sau này) . Thảo nào , vùng Cape May ,tôi đi thăm năm ngoái , nơi đây toàn là nhà có kiến trúc Victorian. Bờ biển Cape May là bờ biển lâu đời nhất tại Hoa Kỳ

Một tấm bảng đồng khác đuợc gắn trên tuờng của City Hall, tôi mới thấy City Hall mới xây chỉ 200 năm thôi mà đá đã gãy rồi , huống chi đền đài của triều đại La Mã vài ngàn năm không đổ nát theo thời gian sao đuợc . Tiếc cho những kiến trúc thật xưa thật đẹp mà đã hoang phế theo thời gian .

Ngõ huớng nam của City Hall , những trụ đá hoa cuơng đỏ thật lớn , thật đẹp, thật cao & thật to . Tôi đứng nơi này mà cứ ngỡ như đang đứng trên đất La Mã bên Ý

Đây là cửa huớng Tây . Trụ tròn là đá hoa cuơng trắng ngà , còn trụ vuông là đá hoa cuơng đỏ . Đẹp mê luôn .
Duới một ngõ đi vào bên trong City Hall . Nơi đây có bốn ngõ đi vô : Đông Tây Nam Bắc , mỗi một ngõ xây cất trụ cột kiểu khác nhau


Một cửa đi về huớng nhà thờ
Lời nguyện của ông William Penn
Bên trong khuôn viên City Hall
Địa bàn của City Hall, nguời xưa dùng Horoscopes (con vật) để định huớng




Xem tiếp phần 4 => Philadelphia - Những nét đẹp cổ kính La Mã (4)

No comments:

Post a Comment