Một nhà thờ Basilica kiểu xưa tại Philadelphia , rất giống bên Rome , Ý . Nhà thờ này đuợc khởi công từ năm 1846
Bên trong , trên trần có những vòm tròn cong , tranh hoạ, chạm trổ rất đẹp . Nơi đây nguời ta có guided tour miễn phí cho du khách . Lịch sử của nhà thờ này rất hay
Giàn nhạc trên cao , thật hay , tôi đến thăm đúng giờ làm lễ . Tiếng nhạc vang lên du duơng thánh thót , làm lòng nguời lữ khách dịu đi
Tôi chụp một vài bàn thờ . Bên trong rất rộng và có nhiều bảo vật để xem
Buớc ra khỏi nhà thờ Basilica St. Peter and St. Paul , bên kia công viên là đại lộ tên gì đó tôi không nhớ , nhưng hình như đây là con đuờng chính khi diễn hàn trong các ngày lễ lớn . Cờ quốc tế đuợc treo trên đại lộ này
Một vuờn hoa có phun nuớc , cảnh các tuợgn đồng nơi đây không khác nào ở châu Âu
Tôi chụp gần một chút, mới thấy cảnh thì giống châu Âu thiệt, nhưng nguời thì chẳng giỐng chút nào , trời nắng nóng mguời lớn con nít đều nhảy xuống đây "bơi" lội . Thiệt hết biết
No comments:
Post a Comment