Văn phòng của Four Seasons Resort

Phòng trọ của tôi ở trên mô đất cao hơn

Four Seasons Resort chụp từ ngoài nuớc vô . họ "owns" luôn bờ nuớc , những nguời ở những khách sạn cao hơn và ở bên trong , nếu họ muốn đi bộ ra bờ nuớc chơi thì họ phải đi vòng qua đuờng phía bên trái , đây là con đuờng gần nhất họ có thể . Họ bị cấm không đuợc băng qua những khu resorts bên bờ nuớc

Con đuờng đi bộ tới cruises

Minnie Ha-Ha

Bên trong tàu Minie Ha Ha


Những nguời chơi nhạc trên tàu Minnie Ha Ha

Chiều tàn ở giữa mặt hồ, mọi nguời đang chụp hình cảnh núi non hùng vĩ nơi đây khi vầng duơng đang khuất dần bên kia núi

Nguời ta khiêu vũ

Sagamore Resort , có thể nói resort này lớn nhất tại Lake Goerge

Tàu chở du khách nơi đây rất nhiều

Bờ hồ vào buổi trưa


Nơi Lake Goerge này có nhiều bảng tên đuờng rất Pháp

Một trong những resorts quanh bờ hồ

Lake Goerg có nhiều đảo nhỏ như thế này , nhưng đều có chủ và họ x^y nhà bên trong lùm cây



No comments:
Post a Comment