Wednesday, November 8, 2017

Thăm Dachau Concentration Camp - Trại tù tập trung Đa Châu của Đức Quốc Xã (phần 1)

Xem lại => Thăm lâu đài Neuschwanstein Castle

Dachau Concentration Camp - Trại tù tập trung Đa Châu bắt đầu nhốt tù nhân vào thập niên 1933 và đến khi Đệ nhị Thế Chiến gần kết thúc , ngày 1/5/1945 quân Hoa Kỳ vào để giải phóng những người tù . Đến năm 1960 trại tù Dachau mới đóng cửa vĩnh viễn

Theo thống kê thì có hơn hai trăm bốn chục ngàn (240,000) người tù bị chết ở đây trước tháng 5/1945. Dachau được xếp vào hạng thứ 7 trong 10 "lò" sát nhân của Đức Quốc Xã (nhà tù sát nhân khủng khiếp nhứt là Auschwitz)

Tôi đang trên đường từ Munich (BMW Headquarter) đến Dachau . Đoạn đường đi rất gần , độ khoảng 20 - 30 phút gì đó là tới nơi . Hồi nào giờ tôi cứ tưởng mấy traị tù của Đức Quốc Xã phải nằm ở những nơi nnui' non hiểm trở, nước độc rừng thiêng như trại tù của cộng sản nhốt những quân nhân cán chính trí thức của Việt Nam Cộng Hòa .




Tôi đang đi vào town Dachau. Cảnh vật xung quanh trông bình thường như những vùng khác

Khi đến nơi, tôi chưng hửng, tường trại khÔng cao lắm , đất đai bằng phẳng nhìn như những nông trại , chung quanh có cư dân, chẳng mang tí gì là lò sát nhân cả .
Hình như đây là cửa chính của trại Dachau

Trong khi trên kiwipedia thì có tấm này


Tôi đã vô bên trong cổng tù

Một "lán" tù nguyên thủy được giữ lại cho hậu thế xem . Lán này gọi Barrack A . Trông nó khá dài .


Chỉ riêng vùng đất bạn đang thấy là có 34 "lán - barracks". Kích thước của các lán đều bằng nhau , hình như đây là kích thước chung của các lán ở các trại tù trên đất Đức vào thời ấy .
Những lán nằm phía barrack A mang số chẵn , những lán nằm bên Barrack B mang số lẻ . Lán A và B đối diện nhau ...


Giữa hai dãy lán, 17 cái mỗi bên, có hai hàng cây rợp bóng với tuổi đời ngót 80 năm (1933 - 2017) .

Những người tù bên trong lán

Một poster về những người tù xưa

Một poster khác về dãy nhà xưa . Dãy nhà này nay vẫn còn nguyên vẹn, là nơi trưng bày lịch sử và tội ác của Đức Quốc Xã

Tủ cho tù nhân "cao cấp" nghĩa là người ấy là đội trưởng hay bác sĩ, gì gì đó



Bên trong là vật dụng của tù nhân muỗng nĩa , tô chén etc

Nơi tắm rửa giặt giũ



Đàng sau sculpture là dãy nhà gọi là "Maintenance Building"

Một sculpture bằng dây kẽm gai . Bạn nhìn có hình dung ra ảnh gì không ? .

Những biểu tượng của người Do Thái (hy vọng là tôi khÔng hiểu sai )

Trên cạnh miếng đồng xanh viết là "Cenderes Du Concentrationnaire Inconnu"


Những chấm có chữ và khung đen là những trại tù của Đức Quốc Xã

Thiên thần và Ác quỷ


Xem tiếp => Trại tù tập trung Đa Châu của Đức Quốc Xã (phần 2)

No comments:

Post a Comment