Monday, January 29, 2018

Việt cộng thảm sát dân trong dịp Tết Mậu Thân 1968 tại Huế (phần 4)


Lăng Vua Tự Đức bị pháo kích làm hư một phần
Cha Bửu Đồng bị Việt cộng giết trong dịp Tết Mậu Thân 1968 . Cha Bửu Đồng bị giết cùng với 4 vị bác sĩ người Đức tại cùng một nơi và cùng một lúc.

Nora đã đăng riêng về 4 bác sĩ người Đức,  mời quý khách xem lại => Huế Mậu Thân 1968: 25 ngày kinh hoàng
27/2/1968 - Trong 26 ngày giao tranh giữa Việt cộng, lính Mỹ và Việt Nam Cộng Hoà để quét sạch Việt cộng , có lẽ nơi đây đã bị tàn phá tới 80% trong các trận giao tranh . Người dân nơi đây sống trong lo sợ từng phút, hễ ngừng tiếng súng ngừng là họ ra ngoài tranh thủ làm vài việc lặt vặt cho gia đình

Tháng 3/1968 - Trường đại học Khoa Học Huế

Tháng 3/1968 - ĐH Khoa Học Huế, tòa nhà thời Pháp là KS Morin, đầu cầu Trường Tiền

Hue 1969 - Lễ cải táng các nạn nhân tết Mậu Thân 1968 tại Huế
16/4/1969 - Tại Huế, dân và người thân làm Lễ cải táng hơn 400 xác người , họ bị cộng sản giết trong dịp Tết Mậu Thân 1968 . 400 xác nguời này đuợc tìm thấy ở hố chôn tập thể ngoài thành phố Huế. 

4/16/1969-Hue, South Vietnam: Women grieve for the more than 400 victims of the 1968 Viet Cong Tet offensive whose bodies were found in mass graves outside Hue. The bodies were reburied after a funeral service. Bettmann/CORBIS


15/10/1969 - Tại Huế, dân và người thân làm Lễ cải táng cho 250 xác người bị cộng sản thủ tiêu trong dịp Tết Mậu Thân 1968 . Hơn một năm sau, 250 xác nguời này đuợc tìm ra

15 Oct 1969, Hue, South Vietnam --- Rows of coffins of victims of the 1968 Tet Viet Cong offensive. Bereaved relatives mourn their dead during mass funeral of 250 persons killed by Viet cong. Funeral was held October 1969 as bodies were only recently discovered. Bettmann/CORBIS



Hình trên là văn sĩ Nhã Ca (29 tuổi), tác giả của "Giải Khăn Sô Cho Huế". Bà từ Sài Gòn về Huế dự lễ tang của cha trước ngày nổ ra trận Tổng tấn công Mậu Thân Huế 1968 của Việt cộng do Trường Chinh phát động . Bà Nhã Ca đã bị kẹt lại ở Huế . Bà đã chứng kiến cảnh Việt cộng đi xét từng nhà lôi những thanh niên trốn trong hầm ra , trói họ và dẫn đi mất biệt . Cũng may là những nguời Việt cộng không nhận dạng ra Nhã Ca là cây bút miền Nam nên Việt cộng đã để vuột Nhã Ca . Bà chứng kiến và cũng là nạn nhân chịu đói trong những ngày Tết , vì không có ai dám nổi lửa nấu cơm , chỉ có vài đòn bánh tét ăn đỡ cho qua vài hôm , rồi sau đó thì nhai gạo mà sống lây lất ở dưới hầm tốicho đến khi quân Việt Nam Cộng Hoà và quân Mỹ mở đuợc đuờng cho dân thoát 1968 - Nhã Ca with a mourning headband, at her father’s funeral on the eve of the Tết Offensive in Hue

Quyển sách "Giải Khăn Sô Cho Huế" của Nhã Ca đuợc dịch sang tiếng Anh . bởi Plga Dror Mourning Headband for Hue: An Account of the Battle for Hue, Vietnam 1968 – August 20, 2014 by Nha Ca (Author), Olga Dror (Translator)


Tháng 4, 1969 - Dân Huế cùng quân nhân cán chính Việt Nam Cộng Hoà đang lấy xác người từ hố chốn tập thể do Việt cộng thảm sát trong dịp Tết Mậu Thân 1968 Mass Graves in Hue, Vietnam Apr 1969. Workers unearth bodies of innocent victims of Vietcong massacre during Tet offensive in February 1968. Larry Burrows Collections

Tháng 4, 1969 - Dân Huế cùng quân nhân cán chính Việt Nam Cộng Hoà cải táng những nguời dân vô tội xấu số bị Việt cộng thủ tiêu trong dịp Tết Mậu Thân 1968 Mass Graves in Hue, Vietnam Apr 1969 . Larry Burrows Collections.








Xem tiếp  => 
Xem lại    => Việt cộng thảm sát dân trong dịp Tết Mậu Thân 1968 tại Huế (phần 1)
Xem lại    => Việt cộng thảm sát dân trong dịp Tết Mậu Thân 1968 tại Huế (phần 2)
Xem lại    => Việt cộng thảm sát dân trong dịp Tết Mậu Thân 1968 tại Huế (phần 3)

(Nora dịch sang tiếng Việt)

No comments:

Post a Comment