Sunday, September 10, 2017

Lãng du thăm nhà thờ Saint Barbara tại Kutná Hora, Tiệp Khắc (phần 2)

Bàn thờ chính
Mặt sau chiếc tủ Thánh
Trên vòm nhà thờ , hình như người ta vẽ mỗi một ký hiệu là tượng trưng cho một ông vua, thời đại , hay gì đó , tôi không hiểu được . Tôi chỉ nhận thấy cách dân Tiệp trang trí trong nhà thờ rất khác với các nhà thờ bên Rome
Những hàng ghế ngồi được chạm trổ rất đẹp
Tháp thánh
Người đào mỏ bạc .
Nói đến nhà thờ Saint Barbara là người ta nhớ đến bức tượng bức tượng người đào mỏ bạc (silver) vì vùng Kutna Hora này là nơi có nhiều bạc . Ngày xưa dân nơi đây sống bằng nghề này. Người đào mỏ bạc thường mặc cái yếm (apron) bằng da thú , để dễ trườn trượt . Họ làm 10 - 14 trong một ngày , liên tục 6 ngày trong một tuần . Vào cuối thế kỷ 15 , người thợ đào hầm đã đào xuống 500 mét dưới mặt đất bằng sức người , một kỷ lục trên thế giới vào thời ấy về ngành đào mỏ
Một ngôi mộ thánh .
Dưới một cánh cửa sổ màu là một ngôi mộ thánh . Rất đẹp và rất nghiêm cung. Những khung cửa sổ màu trong nhà thờ Saint Barbara đẹp tuyệt vời , một một khung là một điển tích . Tôi có chụp vài cánh cửa sổ , tôi sẽ gửi bạn xem sau nhé
Vua Franz Joseph I (1830 - 1916) của 5 nuớc: Austria (Áo), Bohemia (Tiệp Khắc) , Hungary (Hung gia lợi) , Dalmatia và Croatia . Ông trị vì từ năm 1848 cho đến 1916 .
Ở những nhà thờ bên châu Âu, họ có những chiếc đàn organ đẹp lộng lẫy và cấu trúc của mỗi chiếc đàn thật độc đáo. Mời bạn xem lại chiếc organ trong nhà thờ Virgin Mary tại Kutna Hora .
Chiếc đàn organ vào thế kỷ 18 , whoahhh, nó trông thật lớn và đẹp vô cùng . Chiếc đàn này gồm 4000 pipes và 50 registers
Chiếc đàn Organ này rất đẹp, rất lớn, rất đặc biệt do ông Streussel làm trong thời gian bốn năm (1763 - 1767). Qua nhiều cuộc chiến tranh, chiếc đàn này bị hư hại nhiều .

Hơn 130 năm sau (1903) , ông nhạc sĩ Tucek sửa chiếc đàn này lại để phục vụ thánh lễ cho nhà thờ . Nhà thờ Saint Barbara không xa nhà thờ Xuơng người .

Và hơn70 năm sau nữa (1974), chiếc đàn lại đuợc tu sửa lần thứ hai , và đuợc dùng cho đến ngày nay
Mời bạn nghe cho biết tiếng nhạc âm vang vọng của chiếc Organ này trong nhà thờ 
.

O Sanctissima



Mother Of God


Xem tiếp => Dạo phố cổ Kutná Hora

No comments:

Post a Comment