Wednesday, February 17, 2016

Câu chuyện lịch sử của Pocahontas & Bài ca "Colors Of The Wind - Sắc Màu Của Gió"


Bài hát "Colors Of The Wind" (Sắc Màu Của Gió) trong phim hoạt hoạ Pocahontas do nhạc sĩ Alan Menken phổ nhạc, người mà trước Pocahontas đã chiếm trọn ba giải Oscar. Ông là tác giả quen thuộc cho các bộ phim hoạt họa của Walt Disney, đặc biệt là các phim nổi tiếng như Nàng tiên cá (The Little Mermaid), Người đẹp và Quái thú (Beauty and the Beast), và Aladdin và cây đèn thần.


Năm nay 66 tuổi, ông đã đoạt tổng cộng 8 giải Oscar cho nhạc phim. Sinh ra ở New York, từ nhỏ Alan Menken đã học piano và violon, vào trường nhạc thời phổ thông và tiếp theo là khoa nhạc ở Đại học New York. Sau đó, ông tiếp tục nâng cao trình độ viết nhạc kịch, trong lúc vẫn thường xuyên biểu diễn cho các phòng trà và sáng tác ca khúc cho các sự kiện âm nhạc ở nhiều cấp độ khác nhau.


 Nhạc sĩ Alan Menken

Khi tìm diễn viên cho một vở ballet, ông đã gặp và kết hôn với người vợ của mình. Hiện tại Alan Menken vẫn tiếp tục soạn nhạc cho các vở nhạc kịch ở Broadway. Với một bề dày âm nhạc, các giai điệu của ông luôn dễ dàng đi vào lòng khán giả bình dân mà không thiếu chất kinh viện hàn lâm để thỏa mãn đòi hỏi của tầng lớp thính giả khó tính cũng như các hội đồng xét tặng giải thưởng âm nhạc.

Ca khúc Colors of the Wind được viết với những nốt nhạc cung bậc cao, nhịp nhanh, chuyển thẳng vào quãng 6, hay là quãng 3 rồi lên quãng 8. Bản nhạc tóm bắt sự chú ý của người nghe ngay từ những giây phút đầu tiên, tạo ra cảm giác cất cánh rồi bay bổng trên cao. Quí vị có thể cảm nhận hết hiệu ứng này qua một phiên bản không lời sử dụng tiếng kèn saxophone của nghệ sĩ Thái Lan Koh Mr Saxmon, với phần nhạc đệm của ban nhạc trường đại học Kasetsart và dàn kèn Nontri.

Video nhạc


Pocahontas - Câu chuyện lịch sử

Những cô bé say mê Pocahontas từ ngày bài nhạc trong phim được trao giải Oscar năm 1995, sau 20 năm nay có lẽ đã thành bà mẹ và con gái của họ lại một lần nữa say mê bài hát được trình bày trong các cuộc thi tài năng âm nhạc. Nhưng có lẽ ít người biết rằng Captain Smith là có thật, và chính anh là người đã đem câu chuyện về cô nàng Pocahontas bên xứ Mỹ về kể lại cho người dân Anh.

Và các nhà sử học đã lần ngược trở lại những tài liệu của những năm đầu thế kỷ 17 để nói rằng đúng là họ có gặp nhau, nhưng Captain Smith sau này bị thương và quay trở lại nước Anh. Pocahontas thì kết hôn với điền chủ thuốc lá John Rolfe.
 

Sau này, cô trở thành nhân vật nổi tiếng cả ở xứ thuộc địa Mỹ và ở nước Anh vì cải đạo sang Thiên Chúa Giáo và được hoàng gia Anh đón tiếp trong vai trò một công chúa của người da đỏ.


Cô theo chồng sang Anh, sinh con, nhưng trên đường quay trở về Châu Mỹ thì chỉ mới vừa rời khỏi Luân Đôn ra đến cửa sông Thames ở đoạn Gravesend là lâm bệnh nặng và chôn cất ở đây, khi chỉ có 22 tuổi. Hôm nay mọi dấu vết đã biến mất sau đám cháy từ thế kỷ 18 nhưng một bức tượng đồng được dựng để tưởng niệm câu chuyện này ở nhà thờ St George.



Con trai của Pocahontas là Thomas Rolfe sinh năm 1615 và con cháu của ông sau này có đến hai người làm đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ là bà Edith Wilson và bà Nancy Reagan.

Gia phả  tính từ đời Pocahontas & John Rolfe 

  1. Pocahontas and John Rolfe – son, Thomas Rolfe
  2. Thomas Rolfe and Jane Roythress – daughter, Jane Rolfe
  3. Jane Rolfe and Robert Bolling – son, John Bolling
  4. John Bolling and Mary Kennon – son, John Bolling, Jr.
  5. John Bolling Jr. and Elizabeth Blair – son, John Bolling III
  6. John Bolling III and Mary Jefferson – son, Archibald Bolling
    (Mary Jefferson was sister of Thomas Jefferson - Thomas Jefferson là vị Tổng thống thứ 3 của Hoa Kỳ)
  7. Archibald Bolling and Catherine Payne – son, Archibald Bolling Jr.
  8. Archibald Bolling Jr. and Anne Wiggington – son, William Holcombe Bolling
  9. William Holcombe Bolling and Sallie Spiers White – daughter, Edith Bolling

Link: Two Pocahontas Descendants Became First Ladies



 

  


Câu chuyện Pocahontas gắn liền với lịch sử của vùng đất Virginia của Hoa Kỳ, và đã nhiều lần được dựng thành kịch và phim.

Ngay cả bộ phim Avatar nổi tiếng gần đây cũng lấy ý tưởng từ câu chuyện lịch sử này. Ngọn gió của những người da đỏ đã lan tỏa màu sắc ra khắp thế giới và để lại tên tuổi của cô công chúa Pocahontas cho nhiều vùng đất của nước Mỹ. Xin kính mời quí vị thính giả cùng thường thức phiên bản mà nhiều người coi là hay nhất khi trình bày các sắc màu của gió - Vanessa Williams.

Video nhạc


 Pocahontas - Lời tự tình của đất mẹ

Một tổng phổ đồ sộ được dựng lên để chuyển tải toàn bộ nội dung bộ phim được gói gọn lại chỉ trong một bài hát, mà đỉnh điểm của bài hát chính là những gì được nói ra trong vòng 30 giây đầu tiên. Cô gái Pocahontas kể với Captain Smith về câu chuyện của mảnh đất mà mình đang sống. Với một lập luận đơn giản, cô gái thổ dân da đỏ khuyên anh chàng thực dân da trắng hãy thay đổi cách suy nghĩ máy móc mang tính chiếm đoạt.

You think you own whatever land you land on - Anh cứ nghĩ rằng hễ đổ bộ lên vùng đất nào là trở thành người sở hữu vùng đất đó. 
The earth is just a dead thing you can claim - Nhưng anh chỉ có thể chiếm đoạt những khối đất đá vô hồn. 
But I know every rork and tree and creature - Còn em thì biết đến từng hòn đá, từng ngọn cây, từng con vật. 
Has a life, has a spirit, has a name - Chúng có sự sống, có tâm hồn, và có tên riêng.

Chỉ với vài câu thơ đơn giản, soạn giả Slephen Schwartz đã trình bày một triết lý sâu xa trong cuộc sống. Bản thân ông cũng viết lời cho khá nhiều bộ phim mang tính triết học của Walt Disney và cùng với Pocahontas được tặng 3 giải Oscar cho nhạc phim.

Đúng như chân lý thường gặp trong cuộc sống, kẻ chiếm đoạt chỉ có thể chiếm được thân xác vô tri vô giác, chứ còn muốn sở hữu một tâm hồn chúng ta phải biết thật tường tận và hiểu thật nhiều về một vùng đất khác, một con người khác, một vật thể khác.

Muốn được người khác thương yêu thì chúng ta không thể bắt buộc họ phải ứng xử như một món đồ mình đang sở hữu, mà phải tìm hiểu, phải học cách suy nghĩ của họ, và biết được những điều mà cho đến giờ chúng ta vẫn chưa hề biết đến.

Ở Việt Nam có chương trình Giọng Hát Việt Nhí 2015 , có một cô bé ca sĩ nhỏ tuổi Trần Khánh Linh ca bài "Colours Of The Wind" với một chất giọng rất hay gần như hoàn hảo

Video nhạc

Nguồn: RFI
Nora sắp xếp & viết phụ thêm

No comments:

Post a Comment