Monday, February 15, 2016

Cẩm nang làm du lịch 2016 của Tổng bí thư Đảng cộng sản Nguyễn Phú Trọng

Phải thấm, phải ngấm những tư tưởng đạo đức, sự vĩ đại của Bác thì mới có thể truyền tải lại được cho khách tham quan, du lịch.” - Tổng bí thư Đ.C.S. Nguyễn Phú Trọng


Quán cà phê  của mụ Béo ở hẻm Vô Tư. Mụ vừa bán bún gánh vừa bán cà phê vỉa hè. Khách thường xuyên là ông Bọ, Lái Gió và Cu Sin. Họ là các cư dân trong hẻm sáng sáng ra đây ăn sáng uống cà phê và chém gió cùng mụ Béo. Một vài cư dân hẻm Vô Tư như ca sĩ Xóe, luật sư Kiện, giáo sư Ô thỉnh thoảng cũng ra đây tham gia chém gió chơi.

Sáng nay Mụ Béo đang treo khẩu hiệu lên tường: Chém gió toàn thế giới đoàn kết lại! Ông Bọ đi tới hỏi:
- Mày treo cái đó lên làm gì hả Béo?

- Kêu gọi dân chém gió đoàn kết, Bọ không thấy à?

- Đừng có trêu ngươi chính quyền, nó cho nhập kho bây giờ.

- Sao nhập? Kêu gọi đoàn kết cũng cho nhập kho à, có mà điên!

- Mày kêu gọi đoàn kết để làm gì, đoàn kết để chống ai?

- Xời. Bọ mới bị nhập kho mấy ngày đã thần hồn nát thần tính.  Nhập cái gì? Nhập cái hĩm em nè.
Ông Bọ lừ lừ nhìn Mụ Béo:
- Ai chẳng biết hĩm mày là hĩm quan to, khoe hoài.

Lái Gió đi tới vỗ vai ông Bọ:
- Quan về hưu được cái nước mẹ gì nữa mà khoe, bọ nhỉ.

Mụ Béo vốn khắc khẩu với Lái Gió, thấy Lái Gió  thì nguýt ngang:
- Vừa sáng ra tính gây chuyện gì đây hả Lái?

- Không, em ủng hộ chị đấy chứ. Chị treo câu khẩu hiệu rất đúng. “Chém gió toàn thế giới đoàn kết lại”, dịch ra là Lãnh đạo lú lấp hãy im mồm đi!

- Mụ Béo thích chí cười phe phé:

- Lái Gió hiểu ý chị đấy he he.

Ông Bọ gật gù:
- Béo nói đúng, năm vừa rồi nghe mấy ông lú chém gió nghe mà phát rồ. Ai đời thuở đại biểu Quốc Hội Đỗ Văn Đương mà dám tuyên bố: “ Qui định quyền im lặng là diễn biến hòa bình, chống lại nhân dân” Bà mẹ nó, thằng phản động.

Lái Gió cười ha hả:
- Không hay bằng Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải giải thích việc tăng giá xăng vậy nè: “Chính phủ đánh thuế giữ giá xăng dầu cao là nhằm mục đích hạn chế phương tiện để bảo vệ sức khỏe của nhân dân

Ba người ôm bụng cười rũ. Cu Sin đi ra nghe vậy cũng cười theo:
- Mấy câu chém gió đó cũ rồi. Tổng bí thư vừa chém gió một câu cực kì đặc sắc.

Ba người xúm lại Cu Sin:
- Câu gì? Câu gì?

- Tổng bí thư dạy dân ta làm du lịch. Ông vừa đi thăm khu di tích ông Hồ ở Đá Chông và chém một câu sấm sét, một cẩm nang làm du lịch có một không hai.

- Câu gì thì nói mẹ đi, sốt ruột.

Cu Sin túc tắc mở báo VOV ra đọc rành rành:
- Nghe Tổng bí thư chém gió đây: “Phải thấm, phải ngấm những tư tưởng đạo đức, sự vĩ đại của Bác thì mới có thể truyền tải lại được cho khách tham quan, du lịch.” Thấy chưa?  Chỉ cần truyền tải được đạo đức, tư tưởng Hồ Chí Minh là dân du lịch thế giới đạp nhau tới Việt Nam du lịch ầm ầm. Từ nay du lịch nước nhà tha hồ giàu có.

Cả hội vỗ tay rần rần:
- Bravo! Bravo! Đúng là cẩm nang có một không hai. Tổng bí thư đúng là có lý luận.

Tổng bí thư vạn tuế! Vạn vạn tuế!

o0o

Từ điển:
Bọ - không phải Bọ Lập
Lái Gió - không phải Người Buôn Gió
Cu Sin - không phải Huy Đức Osin
Mụ Béo - không phải Hồng Beo

(siu tìm từ Việt info)

No comments:

Post a Comment