Monday, June 20, 2016

Những trạm xăng tại thành phố Mandalay , Miến Điện

Khoảng nửa thế kỷ truớc Miến Điện là một trong những nuớc sản xuất dầu thô vào bậc nhất ở Đông Nam Á .  Nhưng rồi duới chế độ không dân chủ nền kinh tế dầu hoả của Miến Điện dần dần đi xuống

Nền dân chủ lập hiến vừa mới bắt đầu tại Miến Điện dưới sự lãnh đạo của Bà Aung San Suu Kyi ,  tuơng lai của ngành dầu hoả chắc chắn sẽ đổi mới , cuộc sốngn của dân chắc chắn sẽ khá hơn .

Không phải như dân Việt Nam , đất nuớc nằm dọc theo bờ biển mà chẳng dám ăn cá , ăn mắm, ăn muối .  Tất tất đều sợ bị ngộ độc , vì đâu ra nông nỗi này .

Tại Miến Điện, đặc biệt là tại Mandalay - thành phố lớn thứ nhì , Qua những tấm ánh bên duới bạn sẽ bắt gặp ngành buôn bán dầu hoả đa phần là riêng lẻ , họ không theo mot tổ chức kinh doanh thể thức như nuớc ngoài ví dụ như Hoa Kỳ có Shells , BP,  etc ...









































































Ai đâu mà nhìn going lãng du hia.  Mình uớc gì lãng du mở lại cây xăng , em chỉ ngồi thu .... tiền :-)

No comments:

Post a Comment