Sunday, January 17, 2016

Một ngôi làng hẻo lánh tại Oak Ridge , Tennessee Hoa Kỳ khoảng 70 năm về trước

Từ khi chính phủ Hoa Kỳ có đuợc "công thức" sáng chế bom nguyên tử . Bắt đầu từ năm 1942, chính phủ đã về miền đông của tiểu bang Tennessee để làm cho xong Manhattan Project - một chương trình bí mật đuợc giấu kín trong khi Thế Chiến II đang bùng nổ . Để tránh tai mắt điệp viên của các nuớc ngoài , Hoa Ky` đã chọn vùng Oak Ridge , Tennessee để làm bom nguyên tử. Chính phủ đã mang tất cả nguời làm và gia đình con nít về làng này . Chung quanh vùng này đều đuợc rào chắn và bảo vệ cẩn mật . Họ sống biệt lập . Lúc bấy giờ có khoảng 100 ngàn nguời làm việc tại nơi đây.

Đa số những nguời làm , họ chỉ biết phần của họ mà thôi , ngoài ra họ không biết cái kết quả cuối cùng là cái gì . Cho đến sau khi Hoa Kỳ thả quả bom nguyên tử thứ nhất ở Nhật, thì nguời dân nơi đây mới biết sản phẩm của mình. Và cũng còn có một số người vẫn còn không biết cho đến khi sau này .

Duới đây là những tấm hình của Ông Ed Westcott . Ông là nguời duy nhất đuợc chính phủ phái đến chụp hình nơi này và những năm về sau trong thời gian nó còn bảo mật . Những tấm hình này đuợc lưu trữ tại Bộ Năng Lượng Hoa Kỳ .

K-25 là tên của vùng làm bom nguyên tử tại Oak Ridge, Tennessee .
K là chữ đầu của Kellex Corporation.
2 là số của Thế Chiến thứ 2 .
5 là số cuối của nguyên tử Uranium 235 .

Khi K-25 xây xong, nó đuợc xem như lớn nhất vào thời bấy giờ

Đây là nơi vừa mới bắt đầu xây dựng nơi K-25 . Một căn nhà xưa tại nơi này . Ảnh chụp vào năm 1942



Cổng ra vào K-25 . Ảnh chụp vào năm 1945



Tạm dịch trên bảng:

Bất Cứ Bạn Thấy Gì Ở Đây
Bất Cứ Bạn Làm Gì Ở Đây
Bất Cứ Bạn Nghe Gì Ở Đây
Khi Bạn Ra Khỏi Nơi Này
Bạn Hãy Xem Như Chưa Hề Biết Đến . Ảnh chụp vào năm 31/12/1943 .




Tạm dịch trên bảng:

"Lính Của Nước Nào Sẽ Là Nguời Chết Cuối Cùng Trong Cuộc Chiến này ?
Sự Thắng Thua Đang Đuợc Tính Từng Phút ! " . Ảnh chụp 21/2/1944

Toàn bộ K-25 rộng 44 acres . Ảnh chụp năm 1945

Nơi tinh chế lại U235

Nơi tinh chế lại U235

Nhà vật lý J. Robert Oppenheimer . Ông là nguời tiên phong chủ chốt trong dự án bom nguyên tử Manhattan Project . Ảnh chụp 14/2/1946

Nhà bác học Albert Einstein & nhà vật lý học Robert Oppenheimer . Ảnh trên net .

Những căn nhà ở tạm của nguời làm việc nơi đây . Truớc khi chính phủ lấy nơi này để làm bom , thì nơi đây là mỘt thung lũng hoang vắng . Sau khi nơi này đuợc đuợc xây dựng , thì dân số ở Oak Ridge bắt đầu khoảng 3000 nguời vào năm 1942, nó tăng vọt lên 75000 (75 ngàn) nguời vào năm 1945



Nguời làm việc đang đuợc đổi ca


TRung tâm đầu não của K-25

Con nít trong làng Oak Ridge đang xem phim giải trí . Ảnh chụp vào 6/1/1945

Ảnh chụp ngày 6/8/1945 , khi trái bom đầu tiên đuợc thả ở Nhật .

Truớc một rạp hát Grove của làng Oak Ridge " Sự Bắt Đầu Hay Là Sự Kết Thúc ". Câu chuyện của bom nguyên tử và làng Oak Ridge . Ảnh chụp vào tháng 3/1947

Nơi đây là X-10 graphite reactor . Lớn thứ nhì trên thế giới ( nơi lớn nhất là ở Enrico Fermi's Chicago Pile đuợc xây dựng vào năm 1942 ở Chicago , Hoa Kỳ - nay nó chỉ còn là một di tích lịch sử giành cho khách tham quan ). Ảnh chụp vào năm 1947 .

Tổng thống Hoa Kỳ - Dwight D. Eisenhower (nhiệm kỳ 1953 - 1961) có đề ra một chương trình "Hạt Nhân Nguyên Tử cho Hoà Bình - Atoms For Peace" vào ngày 8/12/1953 cho Hoa Kỳ và thế giới : Thay vì dùng hạt nhân vào chiến tranh thì nên dùng nó vào các lãnh vực khác như nghiên cứu, trị liệu cho con người ... vv... Sau đó , Iran & Pakistan là hai nuớc đầu tiên trên thế giới xây dựng lò nguyên tử hạt nhân . Ảnh chụp vào năm 1957 . 

Tại một bệnh viện ở Oak Ridge , bác sĩ đang dùng tia phóng xạ của hạt nhân để trị ung thư . Bệnh viện này là một trong những bệnh viện đầu tiên trên Hoa Kỳ dùng tia phóng xạ hạt nhân để trị bịnh . Ảnh chụp vào năm 1955

Thượng nghị sĩ John Kennedy viếng thăm Lò Hạt Nhân tại Oak Ridge vào ngày 24/2/1959


Nhiếp ảnh gia Ed Westcott . Ông sinh 1922, hiện nay ông vẫn còn sống và đang cư ngụ tại Oak Ridge, Tennessee Hoa Kỳ

Xem tiếp => Đại chiến thế giới II - Khởi đầu


(Nora sưu tầm và luợc dịch)




No comments:

Post a Comment